Bạn Ngô Thị Minh Trang chia sẻ: Những câu chuyện cổ tích với những phép nhiệm màu là không thật. Nhưng tình yêu là thật. Và vì "yêu", mỗi câu chuyện tình sẽ trở thành câu chuyện cổ tích của riêng người trong cuộc. Giấy bút đã sẵn, câu chuyện của mỗi người trong chúng ta sẽ trở nên hay hay dở, kết thúc vui hay buồn, là do cả 2 con người cùng chung tay viết nên.
Gửi anh, người đàn ông em chọn đi bên cạnh cho đến hết cuộc đời này,
"Mình à, đến được với nhau ngày hôm nay, với cả em và anh là điều chẳng hề dễ dàng. Nghĩ lại những năm tháng ta đã trải qua cùng nhau, đầy sóng gió và thử thách, mình lớn cùng nhau theo những vấp ngã và những cái siết tay, có cả nụ cười xen lẫn giọt nước mắt.
Cuối cùng thì mình cũng có thể cùng nhau vượt qua hết thảy mọi trở ngại và háo hứng chờ đón những trang mới cuộc đời khi được sống cạnh nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm chung. Những kỷ niệm và hồi ức đẹp đẽ, em sẽ mãi chẳng bao giờ quên.
Em biết, cuộc sống này vẫn còn rất dài, bước đường trước mắt mình vẫn còn nhiều những chông gai không thể lường trước được. Nhưng em cũng biết, dù là giữa bộn bề lo toan thường nhật hay cuộc sống có khốn khó đến đâu thì cũng sẽ bớt đi nặng nề, không còn nhiều mệt mỏi. Vì em luôn có mình! Và mình luôn có em!
Chiếc nhẫn cưới, 2 đứa mình sẽ đeo mãi trên tay cho đến khi đôi tay già nua trổ đầy đồi mồi, da nhăn nheo, thì vẫn không bao giờ tháo rời. Cũng giống như 2 bàn tay mình vậy, sẽ nắm chặt nhau, không bao giờ lìa đôi, anh nhé!".
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.