Trong buổi quảng bá phim Cuộc chiến ngày mai (Warriors of Future) gần đây, một khán giả hỏi Cổ Thiên Lạc về trải nghiệm mặc bộ đồ giáp chiến đấu với người ngoài hành tinh trong phim. Khi ấy, anh lần đầu nhắc đến chấn thương do vai diễn gây ra.
Bộ giáp khiến nam diễn viên tốn khoảng nửa tiếng "lên đồ" mỗi khi bước vào ngày quay. Thời tiết nắng nóng làm anh thêm cực khổ, cử động khó khăn. Cổ Thiên Lạc cho biết cổ và gáy anh vốn không khỏe. Mặc bộ đồ nặng và đeo dây cáp bảo hiểm mỗi ngày làm cơ thể anh bị đè nén, tay và chân thường xuyên tê cứng không còn cảm giác.
Sau ngày phim đóng máy, tài tử phải làm phẫu thuật, gắn kim loại vào đốt xương cổ số 4 và 5. Nghe câu chuyện của thần tượng, rất nhiều fan của Cổ Thiên Lạc tỏ ra xót xa. Để trấn an mọi người, anh tự gọi mình là người "mình đồng da sắt".
Chung trải nghiệm với Cổ Thiên Lạc, ảnh đế Lưu Thanh Vân cho hay họ phải có động lực rất lớn mới dám khoác lên mình bộ giáp 15 kg như vậy. Cơ thể của diễn viên luôn trong trạng thái nặng nề. Cởi bỏ bộ giáp, họ phải làm động tác giãn cơ rất lâu. Do bộ đồ cồng kềnh, hai tài tử hạn chế đi vệ sinh trong quá trình quay phim.
Mang theo giấc mơ làm phim khoa học viễn tưởng (sci-fi) của Cổ Thiên Lạc, Cuộc chiến ngày mai được anh ấp ủ trong 10 năm. Phim ghi hình trong 6 tháng và tốn bốn năm để sản xuất hậu kỳ do phần kỹ xảo đòi hỏi cao. Đến nay, đây được ghi nhận là phim điện ảnh có quy mô lớn nhất lịch sử Hong Kong.
Phim đặt bối cảnh tương lai, khi môi trường toàn cầu ô nhiễm nặng, đời sống loài người nhiều bất ổn. Một thiên thạch va chạm vào Trái đất dẫn đến cuộc tấn công của người ngoài hành tinh. Một đội quân thiện chiến nhận sứ mệnh đẩy lùi cuộc chiến, bảo vệ nhân loại.
Lúc mới ra mắt, phim đạt doanh thu thấp và có hiện tượng vé chợ đen. Trong vai trò nam chính kiêm giám đốc sản xuất, Cổ Thiên Lạc buồn đến bật khóc. Nhiều bạn thân trong ngành như Lưu Gia Linh, Lưu Đức Hoa cổ vũ tinh thần cho anh, đồng thời kêu gọi khán giả ra rạp xem phim. Cổ Thiên Lạc đang thu xếp sang Malaysia giao lưu khán giả, sau khi kết thúc các hoạt động quảng bá tại Hong Kong.
Phong Kiều (Theo HK01)