- Chị nhận thấy chất giọng của mình giống với Khánh Ly từ khi nào?
- Thực ra, lúc đầu tôi chẳng biết Khánh Ly là ai, sau buổi hát, rất nhiều khán giả đến hỏi tôi: "Em có họ hàng gì với Khánh Ly không mà hát giống vậy?", lúc đó mới 16 tuổi, tôi còn chẳng biết gì về giọng ca ấy và chỉ biết lắc đầu. Sau đó tôi mới mượn đĩa về nghe và cũng rất ngạc nhiên tại sao giọng của mình lại giống ca sĩ này đến vậy.
- Vậy chị nghĩ sao nếu mọi người nói mình là bản sao của Khánh Ly?
- Tôi không cố tình giống ai, chẳng qua là chất giọng của tôi sinh ra có nét tương đồng như vậy. Với tôi, điều quan tâm nhất là thể hiện đúng tinh thần của bài hát mà thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ mình có nét riêng chứ không thể là bản sao của người khác được, làm gì có ai giống ai hoàn toàn phải không?
- Chị đến với nhạc Trịnh từ khi nào?
- Tôi không nhớ từ khi nào nhưng chỉ biết khi còn rất nhỏ, tôi đã thuộc nhiều bài hát của ông, tôi yêu những lời ca ấy và ngấm dần lúc nào không hay. Bên cạnh đó, càng về sau này tôi nhận ra chất giọng của mình rất hợp nhạc Trịnh.
- Vậy nhạc Trịnh có ý nghĩa như thế nào với chị?
- Khi hát nhạc của ông, tôi như lạc vào cõi mơ của những điều hư hư thực thực, nhạc Trịnh mang đến cho tôi sự tĩnh tại trong tâm hồn và qua đó tôi thấy yêu đời hơn. Tôi cũng trải qua nhiều mất mát, đau khổ và để vượt qua những gian khó ấy, tôi đã tìm đến nhạc Trịnh như một sự giải thoát.

Bìa CD "Tôi ơi đừng tuyệt vọng của Lô Thủy.
- Chị có kiểu hát "thẳng băng" và lạnh lùng, đó là sự vô tình hay có chủ ý?
- Hiện nay, nhiều ca sĩ thường phá cách nhạc Trịnh còn tôi thì nghĩ ngược lại, có sao hát vậy, tôi thể hiện ca khúc như vẻ giản dị và trong sáng vốn có của nó, không tô vẽ thêm để tạo ấn tượng hay độc đáo. Mong muốn của tôi là chinh phục khán giả bằng lối hát giản dị và chân thật và hát bằng bản năng. Nếu bây giờ bắt tôi hát sướt mướt thì chịu thôi. Công chúng sẽ thấy điều đó qua CD nhạc Trịnh mới của tôi vừa phát hành Tôi ơi đừng tuyệt vọng, album toàn những bài không còn xa lạ với khán giả và tôi cũng không cố tình làm nó khác đi, chỉ biết hát đúng và hát bằng cái tâm của người ca sĩ.
- Khi hát, trông chị rất lạnh lùng, còn ngoài đời thì sao?
- Cũng có điểm tương đồng với ngoài đời, tôi sống rất thẳng thắn, thật thà và có phần hơi khô khan. Tôi thấy mình già trước tuổi cả về vóc dáng lẫn tính cách, có thể tôi bị ảnh hưởng từ nhạc Trịnh đấy (cười).
- Có một chất giọng lạ, tại sao chị không "Nam tiến" như nhiều ca sĩ hiện nay?
- Tôi thích sống ở ngoài Bắc và yêu Hà Nội, bên cạnh đó bố mẹ tôi còn tuyên bố thẳng, nếu vào Nam là "từ" đấy nên tôi chẳng dám. Vả lại, tôi thích làm theo ý mình, được hát như mình muốn và mọi thứ sẽ đến một cách từ từ nếu có năng lực và niềm đam mê thực sự.
Huyền My thực hiện