![]() |
Agassi: Thời oanh liệt đã qua. |
Dưới tiết trời 8 độ C của nước Đức, chỉ có lơ thơ vài khán giả cuốn mình trong những chiếc jacket chứng kiến trận đấu giữa Andre Agassi - Feliciano Lopez. Tay vợt người Mỹ, một trong 5 huyền thoại từng đăng quang ở cả 4 Grand Slam, đã để thua chóng vánh đối thủ vô danh đến từ Tây Ban Nha với tỷ số 6-2, 7-6. Những pha phát bóng yếu ớt, những cú trả bóng cẩu thả thể hiện rõ gánh nặng tuổi tác đang đè lên đôi vai của Agassi.
"Trời lạnh quá. Tôi không thể thích nghi với thời tiết này", Agassi giải thích ngắn gọn về thất bại của mình.
Chiến thắng gần đây nhất của tay vợt 35 tuổi này là tại giải Cincinnati Masters, tháng 8 năm ngoái. Trước đó, phu quân của Steffi Graf cũng đã có 16 tháng không đoạt được một danh hiệu nào. Chấn thương, thể lực đã khiến Agassi không sao cạnh tranh nổi với thế hệ đàn em trong làng quần vợt đỉnh cao. Thế nhưng, điều kỳ lạ là Agassi vẫn chưa muốn chia tay với quả banh nỉ, dường như anh vẫn tin tưởng vào một điều thần diệu nào đó. Agassi không lựa chọn con đường của Pete Sampras, đối thủ lớn nhất trong cuộc đời anh, người đã từ giã tennis trong vinh quang. Sau khi đoạt giải Mỹ mở rộng năm 2002, tượng đại Sampras đã tuyên bố gác vợt vào ngày khai mạc giải đấu này 1 năm sau đó. Agassi thì khác, anh vẫn mòn mỏi đi tìm một danh hiệu lớn nữa song các kế hoạch thì lại quá mơ hồ.
![]() |
Mối tình với Steffi Graf chính là "Grand Slam" lớn nhất trong cuộc đời... |
"Tôi cũng chưa biết sẽ phải làm gì cho đến ngày khai mạc Roland Garros (23/5). Tôi muốn tới Pháp sớm để tập luyện nhưng còn 2 đứa trẻ và Steffi, họ cần về Mỹ để nghỉ ngơi. Tôi cũng không rõ có trở lại Hamburg sang năm không nữa. Giờ đây, cứ mỗi tuần trôi qua, tôi lại cảm thấy không chắc chắn về tương lai của mình", Agassi tâm sự với AP.
Giới quan sát nhận định rằng trong thời điểm hiện tại, Agassi khó có thể hy vọng nhiều ở giải Pháp mở rộng, khi mà sân đất nện chưa bao giờ là sở trường của anh. Bên cạnh đó, trước sức trẻ của Rafael Nadal, Guillermo Coria hay "hoàng đế" Federer, liệu "ông già" Agassi có thể cạnh tranh nổi, dù chỉ 1 trận thắng? Vậy thì liệu Agassi có nên cân nhắc khi biết dừng lại đúng lúc cũng là phẩm chất của một nhà vô địch.
L.X.