Yenverydieu
Tôi chỉ cười và nói với em, "Mày thì biết cái quái gì". Hoàng nghĩ tôi vẫn còn đau đớn vì chuyện 7 love (thất tình), bèn nói, "bà chị cú quá chuyện tình duyên chứ gì". Tôi đã hẹn trong lòng, một ngày nào đó, sẽ cho em biết, trong đời, có nhiều thứ tệ hơn thất tình.
Thất tình, chẳng qua là cái tình yêu của chú mày cho một đứa nào đấy, bất đồ không được đáp ứng. Có nghĩa là cái tình nó chỉ có một nửa. Có còn hơn không, chú vẫn thấy cái tình chú dành cho con bé kia vẫn lởn vởn như cái kiểu nước váng trong tô phở vật vật vờ vờ không trong không đục.
Tóm lại, thất tình có khổ, nhưng cũng là khổ sơ sơ.
Thất tình có khổ bằng máy tính bị virus không? Tự nhiên một ngày, thế giới của chú sụp đổ, vì cái con quái vật mắt không nhìn thấy kia. Chú cay cú, chú khổ sở... Chị cho rằng máy tính bị virus cũng là một cái khổ, cái buồn gấp mấy lần thất tình. Hoặc giả, chú mày bị mất máy laptop, thì cũng như bị một loại virus cực độc tấn công đi.
Virus máy tính có khổ bằng tình cờ chú mày tìm thấy một vài tài liệu nào đó, hoặc vài nhân chứng nào đó, tuốt tuồn tuột tất tần tật những thứ thâm cung bí sử của cô bạn gái ruột của chú. Rằng trong thời gian cô chú quen nhau, cô kia hành tung gì với ai, đến mức độ nào. Tóm lại, lúc này, những thông tin này sẽ đưa đến thất tình. Nhưng trước khi đi đến thất tình, nó sẽ đi qua thất vọng.
Thất vọng có lẽ là tuyệt đối nhất của cổ hận thiên thu vạn nẻo sầu? Không, chưa chắc. Thất vọng chỉ là, ồ, niềm tin một lúc bị mất. Nó sẽ có lại, lúc này hay lúc khác, thế thôi.
Vậy điều gì là buồn nhất trong đời? Chị cho rằng, khi chú không còn hy vọng, khi chú bị mất niềm tin. Lúc đó, chú như con tàu lạc hướng, chú như con chó đói chạy vòng quanh mà chẳng thể kiếm tìm gì. Đó mới là lúc chú buồn nhất, tệ bạc nhất trong đời.
Có thể còn vài điều khác nữa, tự chú sẽ tìm ra. Một lần nữa, chị khẳng định, thất tình không phải là trạng thái tệ nhất trong đời. Thế nhé.
(Theo Tuổi Trẻ)