Chồng mình là người nóng tính nhưng hiền lành và dễ bị mình bắt nạt. Anh ấy rất chiều mình, nhất là cái tính ngang ngạnh của mình thì chỉ có anh ấy "trị" được. Mình và anh ấy cùng bắt đầu câu chuyện tình yêu rất bất ngờ. Từ là hai người bạn, mỗi người tưởng như đã tìm được một nửa của riêng mình, thế rồi cũng có thể là do duyện phận, hai đứa không hẹn mà gặp trên con đường tình yêu. Anh ấy bảo cái duyên của hai đứa lớn quá, có đi qua bao con đường thì hai đứa cũng gặp nhau tại một điểm.
Bây giờ, hai đứa đi đâu cũng có nhau. Mình càng ngày càng yêu anh ấy và muốn "dính" luôn vào anh ấy (nếu được), để mình mãi là người vợ bé nhỏ được anh ấy cưng chiều. Mình chỉ mong chúng mình được sống bên nhau tới khi đầu bạc răng... lung lay là đủ.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.