Tôi và bạn trai quen nhau ở trường học, tôi là giảng viên trực tiếp của bạn trai. Tôi xuất thân khá giả, từng đi học tiến sĩ ở Anh về, cũng vì sự nghiệp học hành nên đến giờ tôi vẫn chưa lập gia đình. Ban đầu, khi yêu nhau tôi cũng sợ mọi người đàm tiếu và phải giấu diếm tuyệt đối. Về sau, tôi cho rằng bản thân chưa chồng, bạn trai cũng đã trên 18 thì việc chúng tôi yêu nhau hoàn toàn không sai trái hay vi phạm pháp luật. Vì thế, tôi thoải mái hơn, để một số bạn bè thân thiết biết đến mối quan hệ này. Tôi cũng đã chủ động nghỉ dạy ở trường nơi bạn trai học để làm công việc khác, tránh nảy sinh nhiều ồn ào phức tạp, ảnh hưởng tới uy tín của trường.
Gia đình bạn trai không phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi, chủ yếu là bởi bố mẹ anh làm nông ở quê, anh cũng ít về nhà, họ đã gặp tôi và nói miễn chúng tôi hạnh phúc thì họ thấy không sao. Tôi rất trân trọng gia đình anh với quan điểm thoáng như vậy. Về phía nhà tôi, bố mẹ tôi khuyên can không được thì cũng đã dần xuôi. Hiện chúng tôi yêu nhau được một năm, mọi chuyện cũng có thể gọi là êm ả, không còn chướng ngại nào nữa. Bạn trai có đề xuất muốn chúng tôi sống thử và không dùng biện pháp tránh thai khi quan hệ, nếu có con thì chúng tôi sẽ sinh bé và làm đám cưới sau. Bạn trai lo tôi nhiều tuổi có thể khó có con nên đề xuất như vậy.
Tôi rất yêu anh nhưng vẫn lăn tăn không biết có nên sinh con cho người kém mình quá nhiều tuổi không. Tôi không đủ tự tin và lo lắng, sợ sau này chuyện không thành, em bé sinh ra lại không được sống trong gia đình hạnh phúc thì tội quá. Tôi nên làm thế nào trong trường hợp này.
Hạnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.