Tôi hơn 30 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì vợ ngoại tình. Từ đó đến nay, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ.
Thu nhập của tôi khoảng hơn 100 triệu mỗi tháng, có nhà, xe. Nhìn bên ngoài, nhiều người bảo tôi "ổn", thậm chí đủ điều kiện để tái hôn. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi dè chừng. Tôi không biết những người phụ nữ đến bên mình vì tôi, hay vì những gì tôi đang có. Sau một lần đổ vỡ, tôi không còn đủ vô tư để tin mọi thứ bắt đầu chỉ từ tình cảm.
Có lần, tôi nhìn thấy bạn gái lớn tiếng với con. Chỉ là một câu nói thôi nhưng ánh mắt sợ hãi của con khiến tôi day dứt mãi. Tôi tự hỏi, nếu trở thành vợ, liệu cô ấy có thực sự thương con tôi như con ruột? Hay con sẽ phải lớn lên trong những tổn thương âm thầm, những uất ức không biết nói cùng ai?
Nhiều lúc, tôi nghĩ hay là cứ giữ mối quan hệ như hiện tại: có người để trò chuyện khi cô đơn, để sẻ chia, để giải tỏa những nhu cầu rất con người, nhưng không ràng buộc hôn nhân. Như vậy, tôi không phải ép con gọi ai đó là "mẹ" khi con chưa sẵn sàng.
Giữa khát khao có một gia đình trọn vẹn và nỗi sợ lặp lại sai lầm cũ, tôi cứ lửng lơ như vậy. Tôi không biết mình nên mạnh dạn bước tiếp, hay chậm lại để bảo vệ con. Có ai từng ở trong hoàn cảnh giống tôi không? Tôi rất mong nhận được lời khuyên.
Khánh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.