Tôi 28 tuổi còn bạn trai 45 tuổi, anh là bạn của thầy giáo tôi. Chúng tôi đã hẹn hò được gần một năm. Anh là trai tân, lấy vợ muộn vì mải học hành, sự nghiệp. Trước đó, anh cũng trải qua hai mối tình sâu đậm nhưng lại chia tay khiến anh không còn đặt chuyện tình cảm lên hàng đầu.
Khi hẹn hò, tôi cảm nhận anh hiền lành, hơi học thuật nhưng rất chiều chuộng tôi. Tôi cũng đã dắt anh về nhà ra mắt, bố mẹ tôi ưng con người anh nhưng chỉ băn khoăn chuyện anh hơn tôi quá nhiều tuổi. Tháng trước, anh ngỏ lời muốn cưới tôi, chưa phải là cầu hôn mà anh chỉ ướm trước xem ý tôi ra sao.
Bên cạnh những ưu điểm như tôi vừa kể, anh cũng có một vài khuyết điểm khiến tôi băn khoăn, ví dụ như anh có nhiều sở thích khác tôi: Tôi nghe nhạc rap, K-pop, anh lại thích nhạc Trịnh; tôi thích ra đường chơi, lê la quà vặt, còn anh lúc rảnh rỗi lại đọc sách hoặc chơi loa. Đặc biệt, khi tôi đưa anh đi chơi cùng đám bạn, anh tỏ ra khó hòa nhập. Bạn bè tôi lần nào rủ đi chơi cũng hỏi: "Có anh người yêu mày đi không thế để bọn tao tem tém lại?", hoặc chúng nó trêu: "Gặp giáo sư bọn tao hơi run, không biết phải nói gì".
Ban đầu tôi cũng bỏ qua những khác biệt đó nhưng giờ nghĩ lại, nếu kết hôn với anh tức là tôi phải chấp nhận những điều ấy. Về sau những khác biệt tuổi tác còn rõ ràng hơn và có thể trở thành mâu thuẫn giữa chúng tôi. Hiện tôi cũng đã U30, bạn bè đều có chồng con cả rồi, nếu tôi quá kén chọn có khi lại ế dài.
Tôi rất muốn nghe lời khuyên từ độc giả, đặc biệt là những người lấy chồng hơn nhiều tuổi.
Đào
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.