Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây hai năm, sau gần 7 năm chung sống và không có con. Lý do chia tay vì cả hai đều bận rộn và không còn chung quan điểm sống, tình cảm cũng dần nhạt. Chúng tôi chia tay trong văn minh, vẫn giữ mối quan hệ tôn trọng nhau.
Gần đây, anh nhắn tin rủ tôi đi ăn, nói rằng chỉ muốn "trò chuyện như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp". Tôi hơi bất ngờ nhưng không khó chịu vì thú thực, tôi cũng từng nghĩ có thể sau này chúng tôi sẽ là kiểu "bạn sau ly hôn" như trong phim.
Vấn đề là, tôi đã có người yêu mới gần một năm. Anh ấy là một người chín chắn, không kiểm soát nhưng luôn đề cao sự trung thực. Chúng tôi đang nghiêm túc tính chuyện tương lai.
Tôi đã nghĩ rất nhiều. Việc gặp lại chồng cũ chỉ một bữa ăn thôi liệu có phản cảm? Liệu tôi có nên nói trước với người yêu hiện tại? Hay giấu đi cho "nhẹ đầu"? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.