Tôi và bạn trai cùng 33 tuổi, đã yêu nhau 6 năm. Cách đây ba năm, trong một lần đi khám sức khỏe, tôi tình cờ phát hiện mình khó có con. Nhưng vì quá yêu nhau, chúng tôi thỏa thuận chỉ cần ở bên nhau, chưa vội kết hôn, chuyện con cái để tính sau. Bố mẹ anh cũng biết chuyện này và để chúng tôi tự quyết định. Bố mẹ anh không ép chúng tôi phải có con, chỉ cần làm đám cưới để chính thức về một nhà. Gần đây, anh cầu hôn tôi, nói rằng đã suy nghĩ rất nhiều và vẫn muốn bên tôi. Anh bảo tôi cứ kết hôn rồi tìm cách chạy chữa sau.
Tôi yêu anh nhưng tôi hiểu cơ thể mình và cũng không đủ kiên nhẫn, can đảm để cố gắng có con. Tôi đã nghĩ đến chuyện rời xa anh để anh tìm một người khác, người có thể cho anh một gia đình trọn vẹn. Nhưng tôi cũng sợ mất anh, sợ nếu buông tay, cả hai sẽ đau lòng suốt đời. Tôi không biết đâu mới là quyết định đúng. Tôi mong nhận được lời khuyên từ các bạn độc giả.
Thanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.