Tôi 38 tuổi, làm công nhân trong một nhà máy. Cuộc sống của tôi trước đây vốn bình lặng, nhưng mọi thứ thay đổi sau một sai lầm lớn ba năm trước: Tôi đã ngoại tình. Sự việc bị phát hiện, gia đình đứng bên bờ vực tan vỡ. Tôi cầu xin vợ tha thứ, hứa sẽ chấm dứt liên lạc với người thứ ba và làm mọi điều để bù đắp.
Vợ tôi đồng ý không ly hôn nhưng từ đó, cô ấy thay đổi hoàn toàn. Trước đây, vợ là người hiền lành, ít khi to tiếng nhưng giờ đây, cô ấy không ngần ngại dùng những lời cay nghiệt, xúc phạm tôi mỗi khi tức giận. Điều tôi không ngờ là vợ còn nhiều lần dùng cả vũ lực, tát tôi trước mặt con.
Lần đầu tiên bị vợ đánh, tôi chỉ im lặng chịu đựng, nghĩ mình xứng đáng bị đối xử như vậy. Nhưng sự việc ngày càng leo thang. Có lần tôi vừa đi làm về muộn, mệt mỏi, vợ không cần hỏi lý do đã lao vào cấu xé vì nghĩ tôi lại lén lút gặp người cũ. Những lúc ấy, tôi chỉ biết cúi đầu chịu đòn, tự nhủ phải nhẫn nhịn vì mình là người sai trước. Mỗi tháng, tôi đưa hết tiền lương cho vợ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ đủ đổ xăng đi làm. Mọi trách nhiệm trong gia đình, từ đóng học phí cho con đến sửa nhà cửa, tôi đều lo chu toàn. Thế nhưng vợ dường như không bao giờ cảm thấy đủ, liên tục nhắc lại lỗi lầm cũ để đay nghiến tôi.
Điều khiến tôi lo lắng nhất là con trai lớn 12 tuổi đã bắt đầu có biểu hiện chống đối mẹ, thậm chí nói thẳng rằng ghét cô ấy vì thấy tôi bị đánh mà không dám phản kháng. Tôi lo con sẽ hình thành suy nghĩ sai lệch về hôn nhân và cách đối xử trong gia đình. Tôi có nên tiếp tục chịu đựng để bù đắp lỗi lầm hay đã đến lúc cần thay đổi? Mong nhận được lời khuyên từ quý độc giả.
Tú
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.