Tình yêu kết thúc, nhưng không phải là chúng ta chia tay nhau, mà tình cảm giữa anh và em đang chuyển sang một giai đoạn mới, từ tình yêu sang tình bạn.
Trong anh và em, hình ảnh của hai đứa vẫn còn rất đẹp, chúng ta đã biết dừng lại đúng lúc khi cả hai chưa làm tổn thương đến nhau.
Những ngày này em không biết mình đang buồn hay vui nữa anh ạ. Em cứ nghĩ rằng nếu không có tình yêu của anh, em sẽ rất khó khăn để vượt qua nhưng thực tế không đến nỗi như vậy.
Chính em cũng không ngờ rằng trong lúc đau khổ nhất vì mất đi tình yêu của anh, em vẫn có thể đứng vững, vẫn có thể cười với anh và khuyên anh đừng buồn.
Thời gian có thể làm lành mọi vết thương và thời gian sẽ giúp anh và em phải không anh. Hàng ngày em vẫn đón nhận cuộc sống một cách rất vui vẻ, em tự nhủ mình cần phải mạnh mẽ hơn vì lúc này mình chỉ có một mình, không còn có anh bên cạnh.
Mới đầu, em nghĩ rằng em phải mau chóng quên anh đi để tìm cho mình một cuộc sống mới, em đã nghĩ đến việc dời khỏi thành phố này để đến một nơi mà ở đó không ai biết em là ai, em muốn thay đổi mọi thứ. Khi em nói ý định đó của em với anh, anh đã nói rằng em ăn trộm ăn cắp gì mà phải chạy trốn.
Giờ ngẫm nghĩ lại, em thấy anh nói rất đúng, và em thấy mình phải nhìn thẳng vào thực tế chứ đừng lên trốn chạy. Em nghĩ mình cũng chẳng việc gì phải quên anh, quên những kỷ niệm đẹp về anh. Em sẽ coi anh như người bạn, người anh tốt nhất của em, em sẽ bước tiếp về con đường phía trước với hành trang là kỉ niệm tình yêu mà mình đã có.
Anh nói rằng anh thật sự xin lỗi vì trong thời gian yêu em anh đã chẳng làm gì được cho em, anh chỉ làm cho em buồn và em khóc rất nhiều. Em không hề trách cứ gì anh đâu anh ạ, em phải cảm ơn anh mới đúng vì nhờ có tình yêu của anh mà em đã cảm nhận được sự ngọt ngào của hạnh phúc. Em đã trưởng thành lên rất nhiều và em nhận ra rằng cuộc sống thực sự không đơn giản như em vẫn nghĩ, và lòng người thì không phải ai cũng tốt như ai.
Anh nói rằng anh sẽ nhớ về em như một người bạn tốt, cảm ơn anh vì điều đó, em cũng sẽ làm như vậy anh ạ, em sẽ nhớ về anh với những hình ảnh đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất.
Chúng ta đã quyết định chia tay nhau khi mà cả hai vẫn còn rất yêu nhau, nhưng thực sự em thấy mừng vì chúng ta đã dừng lại đúng lúc. Không là người yêu nữa thì từ giờ chúng ta sẽ là bạn bè, có thể em không phải là một người yêu tuyệt vời nhưng sẽ là cô em gái đáng yêu đấy anh ạ.
Những lúc buồn, anh có thể gọi điện tâm sự với em, em lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với anh mà. Anh nói rằng anh sẽ điện thoại cho em thường xuyên, cảm ơn anh vì tất cả. Em cũng sẽ luôn dõi theo con đường anh đi và cầu chúc cho anh hạnh phúc, mong anh sớm gặp được người con gái phù hợp với anh, có thể mang lại cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn mà em không thể dành cho anh được
Anh thương yêu! Có thể đây là lần cuối cùng em có thể gọi anh một cách thân thương trìu mến như vậy. Từ giờ chúng ta đã là anh em, là bạn bè tốt của nhau. Khi điện thoại cho em, xin anh đừng nói lời xin lỗi, đừng nói rằng anh buồn, đừng nói rằng anh rất tiếc vì chính em còn có thể vượt qua thì tại sao anh không thể.
Hãy cố lên anh nhé, hãy sống thật hạnh phúc vì hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Dù sao thì chúng ta cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, hãy nghĩ về những ngày tháng đó để sống vui vẻ hơn.
Khi nào buồn hãy điện thoại cho em, anh có ra HN hay em có vào SG thì chúng ta vẫn có thể gặp gỡ nhau như những người bạn, cùng đi ăn tối, xem phim. Khi nào anh gặp được một nửa của mình, cảm thấy không thể sống thiếu người ấy, em sẽ có mặt trong ngày trọng đại của anh để chúc anh hạnh phúc. Và chính anh cũng đã hứa khi nào em lấy chồng, dù em có ở đâu, dù anh có ở bất cứ nơi nào thì anh cũng sẽ có mặt để chia sẻ niềm hạnh phúc cùng em. Chúng ta có thể đối xử với nhau bình thường như những người bạn, hãy vô tư đi anh nhé.
Em luôn cầu mong anh hạnh phúc và thành công trên con đường mà anh đã trọn. Hãy vui vẻ lên anh nhé, còn rất nhiều việc đang chờ anh phía trước. Cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với tình bạn của anh và em.
Scarletrose