Em biết trong chuyện này em cũng có lỗi nhưng anh đừng hằn học em nhiều như vậy, em không chịu nổi đâu. Anh ghen khi em liên lạc với anh ấy? Vậy em thì sao? Mỗi lần anh nhắn tin, gọi điện cho họ thì em dễ chịu chắc? Tại sao anh ích kỷ quá vậy? Em yêu anh là mối tình thứ 2 của em, còn anh, em là mối tình thứ "n" của anh. Những lần bên anh em đều đọc được những dòng tin nhắn rất tình cảm, rất quan tâm mà họ đã dành cho anh. Còn em, em chẳng làm được gì cho anh cả, em chỉ biết đòi hỏi anh. Em nhớ có lần anh đã từng nói với em rằng: họ chỉ cần nhìn thấy anh là họ vui rồi, họ quan tâm, lo lắng cho anh,...Em không thể ngờ rằng anh lại có thể mang em ra so sánh với họ. Mỗi câu anh nói ra giống như mệnh lệnh vậy, đi bên nhau nhưng mình giống anh em hơn là yêu nhau.
Em thèm được những cử chỉ vuốt ve, âu yếm của anh, hay những cử chỉ đó anh dành hết cho những người trước rồi? Em đang tự hỏi rằng anh đến với em có phải là tình yêu không hay chỉ là lấp chỗ trống khi bố mẹ ngăn cản anh đến với họ? Anh muốn em quan tâm anh, vậy đã bao giờ anh quan tâm em bằng hành động chưa hay chỉ là những lời sao rỗng. Còn em, em thể hiện sự quan tâm anh bằng hành động chứ không dùng lời nói như anh. Em thấy giữa chúng ta có quá nhiều sự khác biệt về cách nhìn nhận vấn đề, về lối sống,...liệu đến bao giờ chúng mình mới có thể hoà hợp được đây anh? Nếu anh đọc được những dòng tâm sự này của em thì hãy trả lời cho em biết nhé. Em yêu ông xã nhiều lắm!
cún con