Để tìm hiểu sự thật về những thủ thuật mà các đối tượng lập hồ sơ mộ giả lấy tiền thật, nhờ đến sự giúp đỡ của anh Nguyễn Hữu Lợi, CSKV khu phố 1, phường An Khánh dẫn đến gặp Đặng Thị Thu Trang, người đầu tiên bị phát hiện đã nhận 18.000.000 đồng từ 6 ngôi mộ giả. Không chút ngần ngại, Trang thừa nhận ngay: “Em chỉ làm mộ giả trên mặt đất thôi. Còn mộ thật ở dưới huyệt em không dám đụng đến”.
Bằng cách nào mà Trang có đến 6 bộ hài cốt để chứng minh mộ thật? Điều này không khó chút nào. Trang khai nhận: “Vào tháng 6/2005 tôi tìm gặp Huỳnh Văn Nghĩa là thợ đào bốc mộ của cơ sở mai táng Nghĩa Thọ và nhờ Nghĩa tìm cho 6 mộ không có thân nhân để lập hồ sơ xin đăng ký bốc mộ. Biết rõ hàng chục gò đất tại phường An Lợi Đông đều có mộ, trong đó nhiều ngôi mộ không người thừa nhận được chôn cất cả trăm năm nay, Nghĩa tìm đến gò Chuối và gò Bảy Cường. Sau khi xác định vị trí trên gò đất, Nghĩa báo lại cho tôi làm hồ sơ xin bốc mộ. Mỗi vị trí nằm trên gò đất, không cần ở dưới có mộ hay không, tôi trả Nghĩa 500.000 đồng. Tôi lo hồ sơ xin bốc mộ và làm thủ tục nhận tiền. Còn Nghĩa có trách nhiệm tìm một bộ hài cốt, sau đó tổ chức cho anh em đến vị trí đã được xác định đào đất và đưa bộ hài cốt xuống chụp ảnh chứng minh lỗ đào có hài cốt thật để bổ sung vào hồ sơ. Thủ tục này Nghĩa chỉ làm trong một buổi sáng là xong”.
Đối chiếu với lời khai nhận trên của Trang, lật tìm trong bộ hồ sơ mà Trang xin bốc 6 ngôi mộ và phát hiện một chi tiết khá bất ngờ: trong tấm ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số hiện lên dòng chữ điện tử chỉ thời gian chụp là 10:30 25-6 (tức 10g30 ngày 25/6). Trong khi đó biên bản xác nhận và di dời hài cốt có xác nhận của các thành phần lại là 9h ngày 4/8/2005. Biên bản được lập cùng thời gian nhưng lại ở hai địa điểm là gò Chuối và gò Bảy Cường. Trong khi hai địa điểm này cách nhau đến gần 3 cây số (gò Bảy Cường, khu phố 1; gò Chuối, tổ 42, ấp 4, phường An Lợi Đông).
Một khó hiểu khác cũng được phát hiện được trong hồ sơ xin bốc mộ của các trường hợp: Nguyễn Thị Bích Đào (28/4D, tổ 13, khu phố 1, phường An Khánh; Nguyễn Thị Bích Thủy (28/4G, tổ 13, khu phố 1, phường An Khánh); Lê Văn Tốt (31/3 khu phố 1, phường An Khánh); Lê Thị Cúc (169/22/13 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh đều giống nhau về phương thức. Thậm chí một số giấy tờ còn giống nhau đến từng nét chữ, cách trình bày và cả chữ ký (đơn xin xác nhận thân nhân của Nguyễn Thị Bích Đào và Nguyễn Thị Bích Thủy).
Và một điểm giống nhau đến lạ kỳ nữa là, hàng trăm ngôi mộ giả mà các đối tượng khai trong hồ sơ đều ở trên các gò đất nằm rải rác tại phường An Khánh và An Lợi Đông. Đặc điểm của những gò đất này thường nằm trong đồng ruộng đi lại khó khăn và rất khó xác định mồ mả chôn cất tại đây. Đây chính là yếu tố dễ xóa sạch dấu vết sau khi đã nhận được tiền và cũng khó khăn trong việc kiểm tra của các cơ quan chức năng sau này.
Từ trường hợp của Đặng Thị Thu Trang bị phát hiện lập hồ sơ 6 ngôi mộ giả để nhận tiền thật, qua rà soát lại toàn bộ hồ sơ xin bốc mộ tại phường An Khánh và An Lợi Đông, các cơ quan chức năng đã phát hiện có 37 hồ sơ xin bốc hơn 200 ngôi mộ, được nghi là giả với số tiền thật đã nhận là 825 triệu đồng (mộ đất 3 triệu đồng, mộ xây 5 triệu đồng).
Cụ thể, phường An Lợi Đông có 941 mộ được kê khai, đã bốc 841 mộ, trong đó phát hiện 89 mộ giả; phường An Khánh có hơn 1.500 ngôi mộ được kê khai, đã bốc 912 mộ, trong đó phát hiện 127 mộ giả. Đây là số liệu mà 2 phường trên báo cáo sau khi đã có kết quả xác minh ban đầu. Còn trên thực tế, số mộ giả tại hai địa phương này còn lớn hơn nhiều.
Qua tìm hiểu thực tế tại một số khu vực, thấy có nhiều điểm bất hợp lý. Đơn cử như tại tổ 61, 62 khu phố 5, phường An Khánh, người dân cho biết nơi đây là khu cư xá Ba Son gồm 287 căn được xây dựng từ năm 1976. Từ ngày về sinh sống đến nay, đâu có trường hợp nào chết được chôn trong khu vực cư xá. Thế nhưng vẫn có hàng chục hồ sơ xin bốc mộ được ký xác nhận để nhận tiền. Điều này đủ cơ sở để khẳng định, tất cả những ngôi mộ được kê khai trong khu vực này đều là giả.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)