Theo Asiawire, một cô giáo họ Li lần lượt bế từng học sinh tiểu học của mình qua đoạn đường ngập trên mắt cá chân tại ngã tư trong thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông giữa cơn mưa hôm 18/2. Có ít nhất 8 em được cô Li bế sang bên kia đường.
Đoạn video được chia sẻ trên báo chí địa phương, ghi bằng camera giao thông, cho thấy nhóm trẻ em cầm ô chờ trên vỉa hè vào khoảng 14h, thời điểm trung tâm khí tượng thuỷ văn của thành phố cảnh báo mưa sẽ kéo dài.

Cô giáo Li (mặc áo đen) bế học sinh qua đoạn đường ngập ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông hôm 18/2. Ảnh: Pear Video.
Cô giáo, mặc đồ đen, ra hiệu cho học sinh đứng tại chỗ trong khi cô bế từng em một qua con đường ngập nước. Vài phút sau, một phụ huynh đi ngang qua nhìn thấy và giúp cô Li bế những học sinh còn lại. Cả hai lội qua đoạn đường ngập nước trong khoảng 20 phút.
"Hôm đó trời mưa rất to và đường bị ngập. Nếu những đứa trẻ tự đi, chúng sẽ bị ướt chân và quần", Đài truyền hình Quảng Đông trích dẫn trả lời phỏng vấn của cô Li.

Cô Li trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Quảng Đông. Ảnh: Pear Video.
"Một phụ huynh tốt bụng đã giúp tôi bế các em. Anh ấy thấy rằng tôi đã thấm mệt khi phải bế nhiều học sinh quá", cô Li nói thêm.
Hành động của cả hai nhận được khen ngợi trên các phương tiện truyền thông xã hội. "Thật là ấm lòng", một người dùng mạng viết. "Vẫn còn những người tốt trên thế giới này", một người khác bình luận.