Sau đêm bán kết thứ ba diễn ra khá nhạt nhòa, chương trình Vietnam's Got Talent đã lấy lại niềm tin của khán giả bằng đêm thi thứ tư hấp dẫn với hàng loạt tiết mục thú vị.
Cô gái xương thủy tinh Nguyễn Phương Anh với ca khúc This is me (Đó là chính tôi) đã gửi đến thông điệp ý nghĩa và truyền lửa đam mê ca hát tới tất cả mọi người. Diện chiếc váy trắng tuyệt đẹp và ngồi trên xe lăn, cô gái 15 tuổi đã cống hiến một màn biểu diễn rất tự tin và đầy lôi cuốn.
Nguyễn Phương Anh với ca khúc 'This is me'. |
This is me là bài hát nhạc nền cho bộ phim truyền hình ăn khách Camp Rock nổi tiếng của Mỹ. Ca khúc với giai điệu đẹp được hát bằng chất giọng trong sáng, đáng yêu của một cô gái trẻ giàu nghị lực đã tạo hiệu ứng mạnh với khán giả. Phần trình diễn xuất sắc của Phương Anh khiến khán giả phải đứng dậy vì phấn khích. Kết thúc phần thi của mình, cô bé đã khóc vì xúc động.
Quá ấn tượng với tiết mục của Phương Anh, giám khảo Thúy Hạnh đã thốt lên: "Phương Anh ơi, tôi xin phép gọi Phương Anh là ca sĩ. Khi tôi ngồi xem Phương Anh trình diễn, tôi không nghĩ Phương Anh là một thí sinh đang tham gia một cuộc thi mà là ca sĩ thực sự với một niềm đam mê âm nhạc. Và nghe Phương Anh hát, trái tim tôi đã chảy ra mất rồi..."
Còn giám khảo Huy Tuấn thì nhận xét: "Chú nghĩ cháu đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người rồi. Cháu có thể gặp rất nhiều khó khăn khi ở trên sân khấu và trình diễn cho mọi người nghe nhưng cháu đã dùng âm nhạc và niềm yêu thích ca hát của mình vượt qua tất cả khó khăn đó. Đây là một trong những câu chuyện về âm nhạc cảm động nhất mà chú từng nghe. Cảm ơn cháu".
Thí sinh Gia Bảo phiêu linh trong ca khúc 'Ain't no sunshine'. |
Cũng với tài năng ca hát, nam thí sinh có ngoại hình tròn trịa Nguyễn Ngọc Gia Bảo cũng cover lại một ca khúc ra đời từ khá lâu là Ain't no sunshine và thể hiện bằng sự tươi mới của mình trong vòng bán kết. Gia Bảo vẫn sự được sự tự tin, cách biểu diễn phiêu linh với những động tác hình thể sinh động trên sân khấu. Giọng hát khỏe khoắn, đầy nội lực và khả năng cảm âm tốt đã giúp "chàng béo" có những đoạn phiêu ngẫu hứng rất tự nhiên thể hiện rõ cá tính âm nhạc của một nghệ sĩ khi trình diễn trên sân khấu.
Nghệ sĩ Thành Lộc nhận xét: "Bạn đã chọn bài hát rất khó vì phải sử dụng quá nhiều âm vực để thể hiện giọng hát của mình. Nhưng mà bạn làm được. Tôi khâm phục bạn vì bạn rất dũng cảm khi thử thách chính mình..."
Còn nhạc sĩ Huy Tuấn cũng khen ngợi: "Tôi bị thuyết phục bởi phần trình diễn của Gia Bảo vì bạn có những nốt luyến láy mà tôi cảm giác như mình đang nghe một diva da đen hát bài hát đó. Bạn sử dụng kỹ thuật từ giọng thật chuyển lên giọng giả rất điêu luyện. Ngoài ra bạn có sự di chuyển sân khấu rất uyển chuyển và nhẹ nhàng, tôi rất thích tiết mục của bạn".
Nhóm Mix với tài năng nhảy trên giày cao gót tiếp tục chinh phục khán giả. |
Nhóm nhảy Mix với những đôi giày cao gót cũng được nhiều khán giả yêu mến bởi sự chuyên nghiệp và những ý tưởng đột phá trên sân khấu. Họ đã có tiết mục mở màn cho đêm bán kết khá ấn tượng. Ngoài khai thác lợi thế của những chiếc giày cao gót, nhóm còn kết hợp khả năng chơi piano của một thành viên. Kết hợp các điệu nhảy của ballet, jazz funk, hip-hop... Mix đã mang tới một tiết mục hấp dẫn thể hiện rõ sự đột phá của họ so với vòng loại. Sự pha trộn giữa những điệu múa, âm nhạc vào nhạc cụ, đặc biệt là trên những đôi giày cao gót và nỗ lực của các thành viên nhóm Mix đã khiến khán giả hài lòng.
Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng đây là tiết mục ấn tượng nhất tại bán kết mà anh đã được xem. Từng động tác từng chi tiết được chăm chút kỹ càng trong phần nhảy cũng những tạo hình táo bạo không ngừng nghỉ từ phút đầu đến phút cuối của nhóm Mix đã chinh phục được vị giám khảo khó tính nhất.
Thí sinh nhí Nguyễn Đặng Đăng Khoa tiếp tục thể hiện sự thay đổi mới mẻ tại vòng bán kết. Vẫn với đam mê nhảy theo phong cách của vua nhạc pop Michael Jackson, Đăng Khoa xuất hiện khá ấn tượng bằng hiệu ứng tạo bóng qua một chiếc màn trắng. Khi chiếc màn kéo xuống, Michael Jackson nhí đã làm tất cả mọi người bất ngờ với hình ảnh của một thí sinh chững chạc, tự tin với bộ cánh đẹp mắt như một nghệ sĩ thực sự.
Thí sinh nhí Đăng Khoa được giám khảo Thúy Hạnh ưu ái gọi là 'Michael Khoa'. |
Với những bước nhảy điêu luyện và cách thể hiện biểu cảm sinh động, Đăng Khoa như tái hiện hình ảnh vua nhạc pop đang hát và nhảy trên sân khấu Vietnam's Got Talent. Tiết mục của Khoa được tất cả khán giả tán thưởng nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay.
Giám khảo Huy Tuấn phát biểu: "Nếu có mũ ở đây, chú sẽ ngả mũ tiếp một lần nữa. Chú tưởng rằng tất cả những gì Khoa trình diễn ở vòng loại sân khấu là bài tủ của Khoa rồi, rất khó để vượt qua tiết mục đó. Nhưng hôm nay Khoa mang đến bất ngờ khác là Khoa xóa hết toàn bộ tiết mục lần trước, trình diễn một tiết mục mới hoàn toàn thuyết phục, thậm chí còn thuyết phục hơn lần trước vì nó ít động tác của Michael hơn nhưng vẫn ra được cá tính của cháu. Chắc chỉ có chú Thành Lộc đứng trên sân khấu lâu năm mới có được bản lĩnh sân khấu và sự lạnh lùng như thế". Giám khảo Thúy Hạnh thì ưu ái gọi Đăng Khoa là "Michael Khoa".
Sau Nguyễn Trường Giang ở đêm bán kết thứ hai, một tài năng nữa trong lĩnh vực nhảy popping là Dương Mạnh Hòa cũng tỏa sáng tại vòng bán kết. Lấy ý tưởng từ câu chuyện của một chàng ma-nơ-canh yêu say đắm một cô gái và đã làm tất cả mọi thứ để có được tình yêu, Dương Mạnh Hòa đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật và xây dựng nên một tiết mục thuyết phục từ phần nhảy đến nội dung. Trên nền nhạc của ca khúc Rolling in the deep nổi tiếng của Adele, từng động tác kỹ thuật popping của Hoàng được khai thác triệt để.
Dương Mạnh Hòa thể hiện sự đột phá với tài năng popping. |
Sau phần trình diễn của mình, Hòa chia sẻ: "Mình đã dùng hết 100% sức lực để trình diễn bài này và nếu cho mình diễn lại chắc chắn mình sẽ không thể diễn hay hơn nữa vì bao nhiêu tâm huyết và năng lượng mình đã dốc hết vào tiết mục vừa rồi". So với vòng loại sân khấu, Dương Mạnh Hòa đã có bước chuyển mình đáng kể và thực sự khiến khán giả thích thú.
Nghệ sĩ Thành Lộc khen ngợi: "Đối với tôi, bạn không phải là một thí sinh mà bạn đã trở thành nghệ sĩ thực sự. Bạn thiết kế động tác rất đẹp và chuẩn xác. Mỗi động tác của bạn nó mang hơi thở của sự sống, những thông điệp mà bạn muốn nói vì câu chuyện bạn kể, bài hát bạn chọn hết sức cảm động. Tôi thật sự xúc động về bài trình diễn của bạn".
Còn thầy giáo Vũ Phạm Ngọc Tân với tiết mục ảo thuật mạo hiệm lại khiến khán giả hồi hộp và sợ thót tim. Anh để cho những người trợ diễn trót chặt mình trên cao và lơ lửng giữa hai chiếc bàn chông sắc bén. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, nam thí sinh phải tìm cách tự thoát hiểm an toàn trước khi hai bàn chông sập vào nhau. Ngọc Tân đã hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn của mình và khiến khán giả có cảm giác anh vừa thoát chết trong gang tấc.
Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: "Bản thân tôi cảm thấy rất thú vị khi xem tiết mục này, nhất là chi tiết đếm ngược, nó làm cho tôi rất căng thẳng. Nếu một tiết mục ảo thuật mạo hiểm mang lại cho tôi cảm giác căng thẳng, hồi hộp thì đấy là tiết mục rất thành công".
Thầy giáo Ngọc Tân khiến khán giả thót tim với màn ảo thuật mạo hiểm. |
Cháu gái ca sĩ Trần Thu Hà là Trần Hoàng Hà cũng có mặt tại đêm bán kết thứ tư. Cô bé lựa chọn trình bày một trong những ca khúc bất hủ ra đời tự thập niên 70 là I’ll be there. Khác với hình ảnh của một Trần Hoàng Hà cầm đàn guitar hát như một nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu từ vòng loại, ở vòng bán kết, Hoàng Hà chú trọng thể hiện giọng hát nên đã chọn ca khúc đòi hòi nhiều kỹ thuật và rất khó hát.
Tuy không vượt qua được ban nhạc đình đám một thời The Jackson Five và nữ danh ca Mariah Carey từng rất thành công với ca khúc này nhưng Hoàng Hà đã thổi một nguồn gió tươi mới và trong sáng cho bài hát bất hủ. Giám khảo Thúy Hạnh cho rằng ca khúc này không phù hợp với giọng của Hoàng Hà và làm bộc lộ hạn chế trong giọng hát của em. Tuy vậy cô trân trọng niềm đam mê và cách thể hiện rất riêng của nữ thí sinh này.
7 tiết mục tại đêm bán kết thứ tư không có sự chênh lệch đáng kể về tài năng. Các thí sinh tỏ ra ngang tài ngang sức, giữ được phong độ tốt như họ đã thể hiện tại vòng loại sân khấu và cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn đầy cuốn hút.
Clip 7 tiết mục trong bán kết 4 của Vietnam's Got Talent |
Đêm công bố kết quả của bán kết thứ tư, chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent được truyền hình trực tiếp vào 20h tối thứ ba ngày 27/3 trên kênh VTV2.
Hương Giang
Ảnh: Ân Nguyễn