Sáng tháng 4, tỉnh dậy trong căn hộ tại Thảo Điền, TP HCM, Vi không thấy Mike nằm cạnh bên. Cô ra bếp, thấy bạn trai đã dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng, phơi quần áo gọn gàng. Cô mỉm cười, cảm ơn anh.
"Em không cần cảm ơn. Sau ba năm chia tay, giờ anh sẽ bù đắp cho em đến hết đời", Mike nói.

Vi và Mike năm 2019, khi anh chuẩn bị về Hong Kong. Ảnh nhân vật cung cấp
Họ quen nhau năm 2018 khi Mike làm cho một công ty phát triển game ở TP HCM. "Anh ấy lịch thiệp, hài hước và hiểu biết sâu rộng", Vi kể về ấn tượng ban đầu. Ngược lại, Mike cũng thấy mến Vi với giấc mơ khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang đến cách cô nói chuyện về gia đình.
''Vi là người sống tình cảm và có nội lực mạnh mẽ. Điều đó hiếm thấy ở những cô gái tôi từng quen", anh nói.
Hai người hẹn hò, cùng nhau dạo khắp các con phố TP HCM, thưởng thức đồ ăn vặt và chia sẻ mọi chuyện trong ngày.
Nhưng 8 tháng sau, công ty ở Việt Nam của Mike phá sản. Mất việc ở tuổi 29, Mike hoang mang, không dám hứa hẹn điều gì. Khi báo tin phải quay về Hong Kong, anh khóc suốt buổi hẹn.
Vi chấp nhận yêu xa, nhưng dần thấy bất an. Thiếu người yêu bên cạnh, cô bắt đầu nghi ngờ, giận dỗi, muốn kiểm soát, khiến cả hai mệt mỏi. Ba tháng sau, cô chủ động cắt liên lạc, đóng mạng xã hội, nhờ bạn bè chặn Mike để dễ quên hơn. "Cái gì không giữ được thì buông luôn cho nhẹ lòng", Vi nghĩ.
Chủ động chia tay, nhưng Vi không nguôi nỗi nhớ, từng nhập viện vì ngất xỉu. Cô lao vào công việc để quên, nhưng càng bận rộn càng thấy trống trải. Cô dần học cách chấp nhận nỗi nhớ như một phần cuộc sống. Cô lập một tài khoản Instagram mang tên và ngày sinh của Mike, viết nhật ký mỗi ngày, kể lại những cảm xúc khi thiếu vắng anh.
Chị Hải Yến, 53 tuổi, đồng nghiệp của Vi, cho biết những ngày đầu sau chia tay Vi rất đau khổ. Bạn bè, đồng nghiệp phải động viên nhiều, cô gái mới dần bình tâm trở lại. "Vi nói sẽ giữ Mike trong lòng, luôn nhớ và coi đó là động lực để thay đổi bản thân. Tôi chứng kiến em ấy đã nỗ lực rất nhiều cho công việc", chị Yến kể.
Ở Hong Kong, khi Vi đột ngột cắt liên lạc, Mike cố gắng tìm cách kết nối nhưng bất thành. "Hai ngày liền, tôi chỉ nhốt mình trong nhà", anh kể. Nghĩ bạn gái chia tay vì mình thất nghiệp, Mike chọn cách im lặng, cam chịu.
Thời gian trôi, Mike dần ổn định sự nghiệp. Vi cũng hiện thực hóa ước mơ khi trở thành chủ một thương hiệu thời trang nhỏ. Cả hai đều nghĩ cuộc đời đã rẽ sang hai hướng, khó có cơ hội gặp lại.
Năm 2021, một người bạn đi du học Mỹ nên rủ Vi cài ứng dụng nhắn tin để tiện liên lạc. Tình cờ, Mike nhìn thấy tài khoản cô bạn gái năm xưa xuất hiện trên ứng dụng. Tim đập mạnh, những kỷ niệm xưa trỗi dậy khiến anh choáng váng. Sau hai ngày đắn đo, anh gửi một tin nhắn: "Hi Vi, hope you are well'' (Chào Vi, hy vọng em vẫn khỏe).
Nhận được tin nhắn, Vi bất ngờ đến run tay, nhanh chóng phản hồi. Biết cả hai vẫn độc thân, họ trò chuyện trở lại như chưa từng xa cách.
Lúc này Vi mới biết bạn trai cũng lập một tài khoản Instagram lấy tên và ngày sinh của cô để viết nhật ký trong ba năm xa, giống hệt cách cô làm. Mike cũng thêm trân trọng tình yêu mà bạn gái đã gìn giữ suốt những năm tháng xa cách.
"Tâm linh tương thông đến bất ngờ. Chúng tôi biết mình là hai mảnh ghép mà thời gian và biến cố không thể tách rời", anh nói.
Mike quyết định bay sang Việt Nam. Vi không muốn gặp anh, sợ chuyện tình sẽ lại kết thúc như trước và đối mặt với tổn thương lần nữa. Dù vậy, bạn bè và người thân khuyên cô nên cho cả hai cơ hội, bởi họ biết Vi vẫn nhớ anh mỗi ngày.

Mike đưa bạn gái du lịch Hàn Quốc, năm 2024. Ảnh nhân vật cung cấp
Họ nhanh chóng cuốn vào nhau như ba năm trước. Cả hai chấp nhận yêu xa lần nữa. Tuy nhiên, một lần đổ vỡ khiến Mike hiểu anh cần mang đến sự chắc chắn hơn cho Vi.
Chàng trai Hong Kong, là con trai duy nhất trong gia đình bốn người con, quyết định bỏ lại sự nghiệp ở quê nhà, sang Việt Nam mua nhà để được ở hẳn cùng Vi. "Tôi không muốn mất em lần nữa", anh nói.
Ở cạnh Mike, Vi thấy tiếc những ngày chia xa. Mike không chỉ là chỗ dựa kinh tế, còn là người bạn đồng hành trong kinh doanh và luôn chu đáo với gia đình, bạn bè của cô. Anh đưa cô du lịch khắp nơi để thỏa mong ước trải nghiệm.
Tết Giáp Thìn, lần đầu Mike về quê nội người yêu ở Quảng Ngãi. Anh thích đi chợ cùng mẹ vợ, hát karaoke với hàng xóm và ngồi xe máy cùng Vi đi khắp quê cô.
Biết Vi quay lại với Mike, chị Yến bất ngờ và ngưỡng mộ tình yêu đẹp của người đồng nghiệp. ''Đúng là trong tình yêu, chỉ cần đúng người, yêu chân thành thì bao nhiêu khó khăn, thử thách cũng vượt qua hết'', chị nói.
Hiện tại, đôi trẻ đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới sẽ được tổ chức tháng 5 tới, ở TP HCM. Sau những gì trải qua, Vi nhận ra chính khoảng thời gian ba năm chia tay đã giúp hai người quyết tâm đến với nhau.
"Tôi tin người tử tế, chung thủy và đàng hoàng sẽ gặp được người như vậy, giống như tôi và Mike, giờ đây đã về chung một nhà", Vi nói.
Video công bố ngày cưới của Vi và Mike
Phạm Nga