
Nguyễn Thị Tĩnh trên đỉnh vinh quang. Ảnh: Lan Anh
N
ói về những thành tích của Nguyễn Thị Tĩnh, ai cũng ấn tượng với bộ sưu tập vàng, vừa nhiều lại vừa giá trị, của nữ hoàng chân đất này.Ấn tượng lớn nhất của Tĩnh là ở SEA Games 2003, khi ấy mới 22 tuổi, cô gái đất Gia Lâm (Hà Nội) đã làm náo động cả sân Mỹ Đình với cú hat-trick vàng, trong khi cả Việt Nam chỉ có tất cả 8 chiếc vàng. Đó là HC vàng ở cự ly 200 m, 400 m, tiếp sức 4x400 m, và phá một kỷ lục Đại hội ở nội dung 400 m.
Nhưng rồi, Tĩnh đột ngột nói lời chia tay bất chấp bao lời trách cứ, giận dỗi của các thày, các bạn trong đội. Tĩnh đã quyết định nghỉ với lý do chấn thương quá nhiều, và đi lấy chồng. Lúc đó, tất cả đã khuyên cô nên nghĩ lại vì nhận thấy VĐV này vẫn có thể thi đấu tốt trong tình cảnh điền kinh đang rất khan hiếm tài năng. Tại SEA Games 2003, Tĩnh lập công lớn cho HN với 3 chiếc HC vàng nhưng năm nay, HN hầu như mất bóng ở SEA Games 23 vừa diễn ra tại Philippines.
Tháng 9 vừa rồi, Tĩnh đã lên xe hoa cùng người bạn cùng đội điền kinh tên Phúc. Hai vợ chồng cũng đang rất vui khi Tĩnh đang mang thai đứa con đầu lòng.
Nhưng niềm vui ấy đã không trọn vẹn khi giờ đây cả hai vợ chồng đều chưa kiếm ra tiền. Hiện nay, anh Phúc đang đi học đại học TDTT mới sang năm thứ hai. Chồng đi học tuần mới về nhà có hai lần. Tĩnh ở nhà cũng chưa có việc gì để làm. Theo lời cô, cô cũng đã lên Sở TDTT Hà Nội xin bố trí công việc phù hợp sau khi đã tốt nghiệp Đại học TDTT. Nhưng Sở cũng chỉ nói, cứ về đi, bao giờ có việc sẽ gọi điện thông báo.
Nhưng rồi, theo Tĩnh, cô đã chờ đợi 3 tháng nay kể từ ngày giã từ đường piste mà chưa thấy có cuộc điện thoại đem tin vui nào. Trong cảnh khó khăn như vậy, nhưng Tĩnh cho rằng, cô vẫn còn may mắn vì đã có thai. Chồng là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ chồng cũng mau cô mau sinh con.
Ban Mai