Koh không kiếm được việc làm vì không thể thức dậy trước 9h30 để đi làm. Ảnh: Aisaone. |
Pearlyn Koh tìm được công việc phù hợp với mình, một công việc mà nhiều người Singapore không thể nghĩ ra. Mọi hoạt động của Koh có thể kéo dài tới tận 14 tiếng sẽ xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế phát trực tiếp trên mạng. Nhất cử nhất động của cô đều được quay lại, thậm chí cả khi Koh đi lại trong phòng tắm, trên người chỉ còn bộ đồ lót. Hoạt động duy nhất không được ghi hình là lúc cô tắm. Koh tự quay phim cho mình bằng một webcam đặt trong nhà, còn khi ra ngoài, sẽ có một người đi theo làm cameraman.
Chương trình truyền hình thực tế kéo dài trong một tháng này ra mắt hôm 20/8 trên một trang giải trí mạng đã thu hút hơn 52.000 lượt người xem. Cổng giải trí online trên do nhà sản xuất Munkysuperstar Pictures điều hành. Munkysuperstar Pictures cũng từng sản xuất thành công chương trình truyền hình thực tế S Factor và chuỗi chương trình trên mạng Bored In Bikini. Cả Koh và các nhà sản xuất đều từ chối tiết lộ thù lao trả cho nhân vật chính.
Nhiều ý kiến muốn được xem nhiều cảnh nhạy cảm nhưng "diễn viên" 23 tuổi cho biết, việc khoe đồ lót không khác gì khi mặc bikini đi biển. Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên The New Paper, cô chia sẻ: "Tôi sẽ không quay cảnh giường chiếu hay mang webcam vào phòng tắm".
Cơ duyên khiến Koh có được cơ hội đóng phim đến từ một buổi thử giọng cho một chương trình hồi tháng 6. Có 10 ứng viên lọt vào danh sách cuối cùng. Bà Gillian Tan, giám đốc hãng Munkysuperstar Pictures, cho hay, Koh được chọn bởi "vẻ tự tin, cá tính" và điều quan trọng là cô "thích được chú ý". Vì vẫn chưa có việc làm ổn định nên Koh đã đồng ý. Koh đã tốt nghiệp cử nhân ngành truyền thông ở Đại học Ngee Ann Polytechnic cách đây hai năm và vẫn chưa thể tìm được một việc làm phù hợp. "Tôi đã cố gắng kiếm việc làm thêm như bán hàng nhưng không thể thức dậy để đi làm lúc 9h30 hàng sáng. Tôi hay bị sa thải vì thường không tuân theo những quy định", cô nói.
Koh quyết không quay cảnh giường chiếu và trong nhà tắm. Ảnh: Asia One. |
Năm ngoái, Koh làm việc cho một công ty quảng cáo được ba tuần sau đó bị đuổi việc vì sơn sửa móng tay trong lúc đang nói chuyện cùng khách hàng qua điện thoại. Cựu người mẫu chia sẻ: "Tôi không nghĩ mình là kẻ nổi loạn, bất trị nhưng tôi sẽ chỉ tuân theo những quy định nếu chúng phù hợp với mình. Mọi người có thể nghĩ rằng tôi không có giới hạn bởi tôi có thể làm nhiều điều mà hầu hết mọi người không thể, tuy nhiên, điều này không có nghĩa tôi không có định mức cho mình. Ví dụ, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi về cỡ áo lót hoặc tôi còn trong trắng hay không. Mọi người có thể bàn luận nhưng tôi không cần thiết phải tốn năng lượng để tranh cãi vấn đề đó".
Koh cho biết thêm, xuất hiện trong chương trình trực tiếp trên mạng là công việc phù hợp với mình, tuy nhiên, cô không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Tờ The New Paper đưa tin, bố mẹ Koh cảm thấy buồn và lo lắng vì cô có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới em gái 11 tuổi. Ngoài ra, họ cũng lo ngại sự phiền phức khi những người thân và bạn bè xem chương trình của cô.
Theo Koh, ban đầu bạn bè cô nghĩ thật điên rồ và chẳng hào hứng với những gì cô đang làm nhưng bây giờ, họ đã quen xem chương trình. Koh không nghĩ mình là người nổi tiếng bởi "những cô gái xuất hiện trên mạng rồi sau đó cũng sẽ biến mất", cô chỉ thích "nói chuyện phiếm cùng người hâm mộ". Koh vẫn chưa có kế hoạch cụ thể sau khi chương trình kết thúc.
Cẩm Vân