Ngày 13/6, Nguyễn Thị Hồng Phưong (17 tuổi), ngụ tại ấp 2, xã Mỹ Thạnh, Thủ Thừa, nhờ Trần Quang Duy ngụ tại phường 2, thị xã Tân An chở đến tiệm cầm đồ Kim Sơn thị trấn Thủ Thừa nhét vào khe cửa lá thư tống tiền.
Ngoài yêu cầu vợ chồng anh Sơn phải nộp 30 triệu đồng, lá thư còn nêu rõ vàng và tiền phải đưa vào hai gói nilon khác nhau, khi nào nhận thì có người điện đến hướng dẫn cụ thể. Sau khi nhét lá thư, Phương điện đến gặp chị Cương hỏi có nhận được thư không, nếu không thì tìm cho bằng được, mọi hoạt động của gia đình đang bị bọn tao theo dõi.
Ngày 15/6, Phương về quê nhờ điện thoại ở một quán tạp hóa điện gặp chị Cương nhắc lại yêu cầu của mình, lúc này chị Cương đã thu băng cuộc nói chuyện giao nộp cho cơ quan công an. Đúng 10h30, Nguyễn Thị Hồng Phương bị bắt giữ với đầy đủ tang chứng vật chứng.
Theo Người Lao Động, ngày 15/9, TAND huyện Thủ Thừa đã mở phiên toà xét xử, tuyên phạt Phương 15 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước tòa, Phương khai tuổi thơ có nhiều bất hạnh, 15 tuổi bị cha mẹ ép lấy chồng phải bỏ trốn, đi làm thuê cho một quán cà phê đèn mờ. Tại đây, Phương sa dần vào con đường bán thân để kiếm sống, bị nhiễm một căn bệnh xã hội vô phương cứu chữa. Túng quẫn, Phương tìm xem các bộ phim xã hội đen để học cách tống tiền của các băng nhóm. Khi nghiên cứu khá thuần thục, Phương mới vạch kế hoạch và một mình thực hiện nhưng không thành.