![]() |
Lizzie với cơ thể gầy đét. Ảnh: Barcroft. |
Mỗi ngày cô ăn tới 60 bữa nhỏ, hấp thụ 5.000 tới 8.0000 calo. Dù ăn bao nhiêu, nữ sinh cao 1,58m này vẫn không có một chút mỡ nào và giờ chỉ có hơn 25 kg.
Lizzie tâm sự: "Tôi ăn khoai tây chiên, kẹo, chocolate, pizza, gà, bánh, đậu phộng, kem, mì... suốt cả ngày. Tôi rất buồn khi mọi người đổ lỗi rằng tôi biếng ăn. Bởi vậy khi gặp người mới, tôi phải nói: Xin chào, tôi là Lizzie và tôi mắc căn bệnh lạ chứ không phải khảnh ăn".
|
Cô gái ăn rất nhiều nhưng vẫn gầy khô. Ảnh: Barcroft. |
Theo The Sun, Lizzie được sinh trước 4 tuần, chỉ nặng 1,2 kg. Các bác sĩ phát hiện chỉ có một lượng nhỏ dịch màng ối bảo vệ cô bé trong tử cung. Mẹ của cô phải mua quần áo búp bê trong cửa hàng đồ chơi cho con mặc. Các bác sĩ không thể chẩn đoán bệnh của Lizzie mà chỉ cảnh báo với gia đình cô những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. "Họ nói rằng cô bé sẽ không thể đi, nói và có một cuộc sống bình thường", mẹ Lizzie kể.
Hai em của nữ sinh này đều có cân nặng và chiều cao giống bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù não, xương và các cơ quan bên trong của Lizzie bình thường, cô vẫn rất nhỏ. Khi 2 tuổi, cô chỉ nặng 6,8 kg, bằng một em bé 5 tháng.
Sinh ra với 2 mắt nâu, nhưng khi 4 tuổi, một mắt của Lizzie chuyển màu và vẩn đục. Bác sĩ nói rằng con mắt đó có thể bị mù. Cô chia sẻ: "Họ không biết tại sao điều đó diễn ra nhưng giờ tôi đã có một mắt xanh và một mắt nâu".
Cô đã đi gặp các chuyên gia về gen nhưng họ cũng không thể chẩn đoán nổi. Khi 16 tuổi, Lizzie suýt chết khi cô bị thoát vị ruột thừa và lên 19 tuổi, cô phải truyền máu liên tục vì các tế bào máu không nhân lên, gây ra chứng thiếu máu trầm trọng.
Lizzie kể: "Tôi quá mệt đến nỗi không thể ra khỏi giường. Các bác sĩ không hiểu vì sao tôi vẫn còn sống. Tôi chỉ còn nửa số máu trong cơ thể nhưng sau khi được tiếp máu, tôi cảm thấy như là một người mới".
|
Chưa một chuyên gia nào có thể giúp cô chữa được căn bệnh lạ. Ảnh: Barcroft. |
Trường hợp của Lizzie gây chú ý với giới y khoa trên khắp thế giới. Giáo sư Abhimanyu Garg tại ĐH Y Texas tin rằng, Lizzie có thể mắc chứng Neonatal Progeroid Syndrome (NPS), hội chứng thúc đẩy quá trình lão hóa, giảm mỡ ở mặt và cơ thể, suy giảm các mô.
Ông Garg chia sẻ: "Tôi biết một số người có căn bệnh tương tự như Lizzie nhưng mỗi trường hợp lại khác nhau. Chúng tôi không thể đoán được điều gì xảy ra với Lizzie trong tương lai khi y học vẫn chưa ghi nhận người nào nhiều tuổi hơn mắc căn bệnh này. Lizzie may mắn vì có răng, xương và các cơ quan khỏe mạnh. Chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu về trường hợp của cô".
Hoài Vũ