Giữa những ngày Hà Nội rét ngọt, âm u buồn như hôm nay, tôi thường lãng đãng nhớ câu hát của chị Mỹ Tâm: "Cuộc đời nay dù ngắn, nỗi nhớ quá dài. Và cũng đã đủ lớn, để mong bé lại như ngày hôm qua...".
24 tuổi, tôi, cô gái trẻ theo nghề Luật có trong tay một công việc tốt, một căn nhà nhỏ giữa thủ đô và đầy ắp nhiệt huyết. Sở dĩ nói, tôi thần tượng tôi của hiện tại, bởi khi nhớ về cô gái ngày hôm qua, tôi không dám tin có một ngày, mình vững vàng trên đôi chân của mình đến thế.
Năm 21 tuổi, tôi yêu. Tình yêu ấy không quá âm thầm như Ngạn yêu Hà Lan, cũng không quá đỗi bồng bột, ồn ã như Hà Lan yêu Dũng. Tình yêu ấy, vừa đủ để tâm hồn trẻ ngây ngốc muốn dừng chặng đường sự nghiệp, lui về chăm sóc người mình yêu. Tình yêu ấy, vừa đủ để tôi của năm tháng ấy tin rằng, giữa thành phố xa lạ, tồn tại một người thương tôi như chính sinh mệnh.
Thế nhưng, tình đầu là tình lỡ. Anh ấy và tôi, cách nhau một thanh xuân. Anh ấy không thể chờ tôi, cũng như tôi không thể vì yêu mà bỏ qua khát vọng tuổi trẻ. Chỉ buồn, bởi tình yêu ấy rút cạn sức lực của cô gái trẻ, khiến cô muốn buông bỏ tất cả, từ một sinh viên giỏi giang, năng động, cô lại thu mình sống ủ dột qua những ngày tăm tối tận cùng. Khi mọi thứ trượt dài, bạn bè ngại ngần rời bỏ, một mình vật lộn, cô tự chán ghét chính bản thân.
Thật may, khi tình yêu tan vỡ, tôi còn gia đình, những người thân yêu và Mỡ - người bạn vẫn bên tôi nhiều năm đại học. Họ giúp tôi tìm lại chính mình, nhắc nhở tôi về sứ mệnh của bản thân. Cho tới ngày hôm nay, tôi ngưỡng mộ tôi của hiện tại, không phải bởi những thành tựu bước đầu trong sự nghiệp, mà bởi tôi dám can đảm đứng lên sau những va vấp đầu đời.
Tôi vẫn luôn tin rằng: "Thứ gì không giết chết bạn, sẽ dần trở thành sức mạnh của bạn". Tôi thầm cảm ơn "cô gái đến từ hôm qua", bởi nhờ có cô, nhờ những ngô nghê, xước xát, trầy trụa năm tháng trước cô mang, mới có tôi của hiện tại.
Tôi của hiện tại, có thể chưa rực rỡ nhưng đã trả lời được mình là ai. Tôi của hiện tại khiến những người yêu thương tự hào về mình. Tôi biết ơn cô gái đến từ hôm qua, nhưng chẳng mong bé lại, bởi cô gái ngày hôm nay mới chính là thần tượng, là hình mẫu mà tôi đã đánh đổi nhiều, vấp ngã nhiều để trở thành.
Đỗ Minh Anh
Cuộc thi chủ đề "Flashback 2019 - Thần tượng của tôi" do Ngoisao.net tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ bày tỏ tâm tư tình cảm với thần tượng của mình, giúp thần tượng của bạn tỏa sáng hơn trên truyền thông, mạng xã hội. Thần tượng không nhất thiết phải là nghệ sĩ, mà có thể là một nhà hoạt động xã hội, hay chính là cha mẹ, bạn bè của bạn..., miễn sao đó là người Việt Nam. Thời gian nộp bài dự thi đến ngày 25/12/2019, nộp bài dự thi tại đây. Độc giả tham gia bình chọn cho các bài dự thi đến ngày 11/1/2020, tham gia bình chọn tại đây. Đến ngày 13/1/2020, ban tổ chức sẽ công bố 3 người thắng cuộc. Giải nhất: 10 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải nhì: 7 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải ba: 5 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. |