Mặc dù mình không gầy như Cò nhưng cô ấy cứ gọi mình là Cò vì đó là cái tên ở nhà của mình. Còn mình thì cứ gọi cô ấy là Móm vì vợ mình có một cái miệng móm rất xinh. Cô ấy là bạn của em gái mình. Trong một lần, mình đưa em trai bị tai nạn phải nhập viện tại Bệnh viện trung ương Huế. Em gái mình đã đưa cô ấy đến thăm. Và từ đó hai đứa mình quen nhau.
Mặc dù lúc đó mình rất lo lắng cho sức khỏe của cậu em trai, nhưng sự thăm hỏi ân cần, chăm sóc chu đáo của cô ấy đã khiến mình rất cảm động. Rất may là em trai mình cũng dần phục hồi và tình cảm của chúng mình cũng thắm thiết hơn. Nhiều lúc, mình cứ nghĩ cô ấy đến với mình như trong giấc mơ vậy. Bộ ảnh của chúng mình được thực hiện tại các địa điểm tỉnh Quảng Trị, quê hương mình đang sống và làm việc: thánh địa La Vang, cầu sông Thạch Hản, rừng cao su Gio Linh, ruộng lúa Gio Linh và bãi biển Cửa Việt.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.