Khoảng 21h ngày 1/7, bà Lan, 44 tuổi, ở ngõ 296 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đi lễ chùa về. Người phụ nữ này bàng hoàng khi thấy con gái nằm bất động trên vũng máu, dưới sàn nhà.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra. |
Lúc này trên cổ nạn nhân vẫn còn con dao. Bà Lan vội rút dao ra rồi chạy ra ngoài kêu cứu. Mọi người chạy sang đưa cô gái đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp.
Người xấu số là Nguyễn Diệu Dung, 20 tuổi, con gái lớn của bà Lan. Cảnh sát tới hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy, Dung bị đâm 7 nhát trên cơ thể, trong đó 3 nhát trúng cổ làm đứt động mạch cảnh, gây mất máu cấp. Ngoài ra, vết đâm chí mạng khác trên người cô gái là nhát thủng phổi.
Chiếc xe Sirius màu đỏ đen, điện thoại của nạn nhân đã bị hung thủ lấy đi. Theo một số người dân, trước khi bà Lan phát hiện sự việc, họ nghe thấy tiếng xe máy phóng rất nhanh từ trong ngõ đi ra.
Bà Lan cho biết, buổi tối cùng ngày có dặn con gái ở nhà để bà đi lễ. Khi về, bà phát hiện có túm vải đang ăn dở trong nhà mình, trong khi trước đó không có. Một điều tra viên nhận định, rất có thể số hoa quả này hung thủ mang đến.
Công an Hà Nội đang phối hợp với công an quận Hoàng Mai điều tra, truy bắt hung thủ.
Việt Dũng