Shauna Rae ở Anh được chẩn đoán mắc một dạng ung thư não hiếm gặp khi mới 6 tháng tuổi. May mắn, cô đã đánh bại căn bệnh sau một quá trình điều trị. Tuy nhiên, việc điều trị lại chứa tác dụng phụ nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến tuyến yên của Shauna. Nó khiến cô ngừng phát triển từ rất sớm.
Theo các bác sĩ, hóa trị có thể khiến tuyến yên của bệnh nhân - nơi điều chỉnh sự phát triển trong cơ thể người - gần như không hoạt động. Điều đó làm cho Shauna của tuổi 22 hiện tại trông vẫn trẻ con. Cô chưa bao giờ vượt qua chiều cao 1,17 m.

Shana nhỏ bé bên những người đồng trang lứa. Ảnh: TLC
Trong bộ phim tài liệu I Am Shauna Rae phát sóng trên TLC xoay quanh cuộc đời cô, Shauna giải thích: "Tôi đã là một phụ nữ, nhưng là một phụ nữ 22 tuổi mắc kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ 8 tuổi. Tuyến yên của tôi gần như không hoạt động vì hóa trị. Bác sĩ cho biết cơ thể tôi đã hết phát triển - xương của tôi đã hợp nhất và chiều cao của tôi hiện là 1,17 m".
Ngoài ra, trong phim tài liệu, Shauna cũng chia sẻ cô cảm thấy tuyệt vọng khi không được đối xử như người lớn. Trong một cảnh phim, Shauna bị yêu cầu rời khỏi quán bar bởi nhân viên làm việc tại đó tưởng cô vẫn còn là trẻ nhỏ.
Shauna cho biết cô đang phấn đấu để được công nhận và sống độc lập. Cô gái 22 tuổi thậm chí còn đăng ký vào ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Song khi cô bắt đầu quen ai đó, người đấy lại bị ném đá vì bị cho là kẻ ấu dâm, yêu đương với trẻ em.
Bố mẹ của Shauna cũng cho biết họ rất xúc động về cuộc đấu tranh của con gái. Mẹ của Shauna vừa khóc vừa nói: "Con bé phải chịu đựng chuyện này suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là bảo vệ nó".
Tùng Anh (Theo Daily Star)