Đại Đồng phải lòng Trà My ngay lần gặp đầu tiên. |
Trung vệ Đại Đồng và cô dâu Nguyễn Trà My, sinh viên năm thứ hai, Học viện Ngân hàng, sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 31/5 tới.
Trong một dịp đi mua sắm quần áo, Đại Đồng tình cờ gặp Trà My và bị "tiếng sét ái tình" ngay lần đầu gặp mặt. Trung vệ trẻ tiến tới làm quen và không quên xin số điện thoại để tiện liên lạc. Mãi một thời gian dài nhắn tin qua lại, anh mới mời được Trà My đi uống nước. Nói chuyện với nhau thấy hợp, ít lâu sau, anh ngỏ lời yêu thương. Nhưng My khá cứng cỏi, Đại Đồng phải tốn biết bao công sức mới chinh phục được trái tim của cô sinh viên xinh đẹp.
Đại Đồng tâm sự: "Nhiều người nói rằng hai đứa còn quá trẻ để nên vợ nên chồng, chúng tôi cũng đã suy tính rất nhiều mới đưa đến quyết định này. Giữa hai chúng tôi có nhiều điểm rất tương đồng. Trà My mất bố từ ngày mới lên 2 tuổi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn trăm bề. Nhưng bằng nghị lực của mình, Trà My vẫn phấn đấu học tập rất tốt, tôi luôn tự hào về cô ấy ở điều đó. Từ nhỏ, tôi cũng có một tuổi thơ nhiều sóng gió như Trà My. Phải xa gia đình theo bóng đá từ năm 11 tuổi, bao nhiêu đắng cay cũng đã trải nghiệm hết cả, nên tôi rất hiểu và yêu cô ấy rất nhiều".
Chia sẻ về đám cưới, Đại Đồng cho biết anh khá hồi hộp: "Tôi đang dưỡng thương nhưng vẫn tập luyện ở đội bình thường. Vì vậy, gần đến ngày cưới mà vẫn phải 'quần thảo' quần quật trên sân tập nên ít có thời gian lo cho đám cưới. Trà My tuy rất tháo vát, nhưng cũng khá bỡ ngỡ với việc cưới xin, may mắn là gia đình hai bên rất ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều chứ không cũng không biết tính sao nữa".
Sau đám cưới, anh cho biết sẽ cùng cô dâu đi hưởng tuần trăng mật tại Hong Kong.
Thanh Tùng