Bùi Thủy Tiên là chủ kênh TikTok "Thủy Tiên ở Trung Quốc", có hơn 32.000 người theo dõi, nơi cô kể về những phong tục tập quán và cuộc sống ở Quảng Đông. Các video của cô thu hút hàng chục nghìn lượt xem, giúp khán giả hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc qua lăng kính của người phụ nữ Việt.
Tiên cho biết, đây là năm thứ ba cô đón Tết tại quê chồng, Yang Weilin (Vĩ Lân theo phiên âm tiếng Việt). Những năm trước, vào dịp Tết Nguyên đán, Tiên thường đăng các video ghi lại không khí chuẩn bị đón xuân, như thắp hương ngày 30 Tết, đi chùa cầu may đầu năm hay những màn bắn pháo hoa rộn ràng. Không ít khán giả để lại bình luận khen ngợi, cảm ơn cô vì đã giới thiệu những phong tục mà họ chưa từng biết. "Cô ấy như một đại sứ văn hóa trên mạng xã hội, kết nối hai nền văn hóa Việt - Trung", một người theo dõi nhận xét.
Đây là năm thứ ba Thủy Tiên đón Tết ở Trung Quốc. Ảnh: NVCC
Thủy Tiên nhớ lại năm đầu tiên đón Tết xa quê, cô không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà da diết. Kế hoạch về Việt Nam đoàn tụ cùng bố mẹ phải hủy bỏ vì cô mang bầu và ngày dự sinh cách Tết hơn một tháng. Ở Hà Nội, gia đình Tiên vốn ít họ hàng gần gũi, anh chị em lại sống xa nhau, nên chỉ có thể quây quần vào ngày 30 hoặc mùng 1. Trái lại, ở Trung Quốc, bố mẹ chồng cô đông anh chị em, 5-6 ngày xuân luôn tràn ngập tiếng cười nói, những bữa ăn sum họp đầm ấm lên đến vài chục người, tạo nên không khí đoàn viên khác biệt. Qua ba năm, cô dần quen với không khí Tết ở Trung Quốc, gia đình nhỏ giờ đây có thêm thành viên mới - bé Cảnh Duệ, khiến ngày xuân thêm phần rộn ràng.
Tiên cho biết, ở Quảng Đông, gia đình chồng bắt đầu chuẩn bị Tết từ trước đó một tháng. "Mẹ chồng mình kỹ lắm, quà cáp chuẩn bị cho họ hàng đều tươm tất. Mỗi món quà đều là nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, bánh kẹo", Tiên kể. Năm nay, những chiếc bánh pía, bánh đậu xanh, và hạt điều từ Việt Nam được cô thêm vào phần quà như một cách gắn kết hai nền văn hóa. Không khí Tết càng thêm náo nhiệt khi cả gia đình cùng nhau đi chợ hoa, chọn những cành đào, cây quất và phong lan để trang trí nhà cửa. Hoạt động cả gia đình cùng nhau đi chợ hoa Tết ở Quảng Đông khiến Thủy Tiên bồi hồi nhớ lại hình ảnh những ngày cuối năm ở Hà Nội.
Phong tục dán câu đối đỏ và đốt pháo ngày Tết ở Quảng Đông để lại ấn tượng sâu sắc với Thủy Tiên. Vào ngày 30 Tết, trưởng nam trong gia đình sẽ thay mới câu đối đỏ, trong khi tiếng pháo nổ giòn giã và xác pháo phủ đỏ khắp lối đi, tạo nên không khí náo nhiệt đặc trưng. Thủy Tiên thường nhớ về những giao thừa sôi động ở Việt Nam, nơi cô cùng bạn bè hòa mình vào không khí náo nhiệt, ngắm pháo hoa bên Hồ Gươm. Trái ngược hoàn toàn, giao thừa ở Trung Quốc lại yên bình và ấm cúng hơn, cô quây quần bên chồng con. Dù khác biệt, khoảnh khắc đón năm mới tại cả hai nơi đều mang đến niềm hạnh phúc riêng trong lòng cô.
Thủy Tiên nói về ngày 30 Tết ở Quảng Đông. Video: Tiktok nhân vật
Trong những ngày Tết ở Quảng Đông, các bữa ăn gia đình thường đơn giản nhưng ấm cúng, với nồi lẩu thanh đạm làm trung tâm. Lẩu ở đây không cầu kỳ, chỉ là nồi nước sôi để nhúng rau, thịt, chấm cùng xì dầu. Bên cạnh đó, Tiên cho biết cá là món không thể thiếu trên bàn ăn Tết, bởi trong quan niệm người Trung Quốc, cá biểu trưng cho sự dư dả, thịnh vượng trong năm mới.
Tuy hòa mình vào phong cách ẩm thực quê chồng, Thủy Tiên vẫn không quên mang hương vị quê nhà vào ngày Tết. Giò lụa và bánh chưng - hai món ăn đặc trưng của Việt Nam - xuất hiện trên bàn tiệc, trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa. Từ chồng đến bố chồng đều dành lời khen cho món giò lụa mà họ chưa từng thưởng thức trước đây.
Không khí náo nhiệt với những bữa cỗ lên đến vài chục người trong dịp đoàn viên tại gia đình chồng Thủy Tiên. Ảnh: NVCC
Năm nay, Tiên không lên kế hoạch gì đặc biệt cho Tết, cô dành thời gian tận hưởng khoảnh khắc đoàn viên bên gia đình. Với nàng dâu Việt, Tết là khoảng thời gian đan xen giữa niềm vui và nỗi nhớ quê hương. Tuy vậy, cô tin dù ở đâu, người Việt xa quê luôn có thể mang theo những giá trị văn hóa truyền thống như một sợi dây kết nối với nguồn cội. Cô hy vọng mọi người, đặc biệt là những người con xa xứ, sẽ có một năm mới bình an, thuận lợi và trọn vẹn niềm vui.
Phạm Linh