![]() |
Hung thủ Lee Tai-an. |
Vụ việc xảy ra vào ngày 17/3/2006 trong một tai nạn tàu hỏa. Bị cáo Lee Tai-an cùng em trai Shuang-chuan (nhân viên ngành đường sắt) đã cố tình khiến một đoàn tàu hỏa trật bánh. Trên tàu có người vợ xấu số và khoảng 200 hành khách.
Nạn nhân tên là Chen Hong-chen, họ khi chưa lấy chồng là Nguyễn, 25 tuổi, người Việt Nam, là vợ thứ ba của Shuang-chuan. Theo bên công tố, trước khi đặt chân lên tàu, cô đã bị chồng tiêm thuốc độc và nọc rắn.
Con tàu bị trật bánh ở quận Pingtung của Đài Loan. Nguyễn được cho là vẫn sống, cố bò ra khỏi toa và kêu cứu, sau đó được đưa đến bệnh viện rồi qua đời ở đó.
Lúc ban đầu, các nhà điều tra chỉ tập trung tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tàu trật bánh. Nhưng rồi họ nghi ngờ khi phát hiện ra rằng chỉ vài ngày trước khi Nguyễn chết, chồng của cô đã mua bảo hiểm nhân mạng cho cô, với trị giá 20 triệu Đài tệ (tương đương 625.000 USD). Tiếp đó, khi khám nghiệm tử thi họ phát hiện ra rằng Nguyễn bị chồng tiêm thuốc độc lần nữa ngay sau tai nạn.
6 ngày sau cái chết của vợ, Lee Shuang-chuan được tìm thấy đã chết, treo cổ trên cành cây ở gần nhà.
Lee Shuang-chuan từng chơi cổ phiếu và thua lỗ mất 33 triệu tệ (1 triệu USD) trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2004. Vợ hai của ông này, cũng là người Việt, chết cách đây bốn năm vì rắn cắn, trong một tình huống gây nghi ngờ.
Bị cáo Lee Tai-an bị buộc tội đồng phạm trong vụ khiến tàu hỏa trật bánh, âm mưu giết em dâu. Bên công tố yêu cầu án tử hình, nhưng quan tòa bác bỏ. Luật sư và gia đình của bị cáo cho hay họ sẽ kháng án lên tòa cấp cao hơn.
Cha mẹ của nạn nhân vui mừng với bản án đã tuyên, nhưng cho rằng tù chung thân vẫn còn quá nhẹ. "Ở Việt Nam, kẻ phạm tội đó phải bị xử tử hình", một thân nhân của cô nói.
Giám đốc cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan thông báo họ đã kiện yêu cầu tịch thu tài sản của Lee. Vụ tàu trật bánh gây thiệt hại cho cơ quan này khoảng 46 triệu tệ.
(Theo VnExpress)