Tôi và anh được người đồng nghiệp cũ đồng thời là bạn cấp III của anh giới thiệu. Lúc gặp anh, tôi cũng không mấy ấn tượng vì anh hiền, ít nói, ngồi được một lúc anh còn kéo thêm một đôi bạn nữa đến để làm hàng rào, chắc là muốn uy hiếp tôi.
Vì cả hai đều không ấn tượng về lần gặp đầu nên sau đó cũng ít liên hệ, ngoại trừ những lúc vì công việc phải gặp nhau, do cơ quan tôi có nhiều việc liên quan đến công ty anh. Bẵng đi một thời gian, sau khoảng một năm, tôi chuyển sang cơ quan mới gần nhà anh. Mọi chuyện đến thật bất ngờ, sau vài lần chát chít, gặp gỡ như những người bạn, chúng tôi bị hút vào nhau một cách vô định, Tôi là một người khá cá tính và quan hệ rộng nhưng không ai khiến tôi có thứ cảm giác khó tả như khi ở bên anh. Tình yêu đúng là điều đặc biệt, chúng tôi đi cùng nhau và không ai nói với ai về cảm giác của mình nhưng bản thân chúng tôi tự hiểu mình là một phần của người kia.
Tôi vẫn thèm cỗ cưới, ngay cả khi đang ngồi trên xe hoa. Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Tâm. |
Sau một năm bên nhau, chúng tôi quyết định chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Trước ngày cưới khoảng gần 3 tháng chúng tôi cùng nhau đi chụp ảnh, đặt mua sắm toàn bộ đồ phòng cưới và đặt tiệc cưới. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, chúng tôi chuẩn bị đám cưới trong phạm vi tài chính cho phép như hai bên đã thỏa thuận từ trước.
Ngày cưới, khi chồng đến đón nhìn thấy tôi và cô em gái ôm nhau khóc như mưa, anh ấy không thể nhịn được cười. Tôi vẫn không quen được cảm giác phải chuyển ra khỏi nơi mình sống trong suốt 25 năm. Khi ngồi trên xe hoa, tôi vẫn không quên gọi điện nhắc mẹ phần cỗ mình vì hôm nay đám cưới mà chưa được ăn chút nào. Lấy chồng rồi mà vẫn thăm ăn chắc chỉ có tôi thôi.
Đám cưới của tôi diễn ra bình thường như những đôi uyên ương khác, nhưng tôi không quên được phòng tân hôn của mình, với hoa, nến, bóng bay, lãng mạn như trong truyện cổ tích. Giờ đây khi đã có con, tôi thấy mãn nguyện với hạnh phúc gia đình mình dù tính tham ăn thì vẫn giữ nguyên như khi còn ở nhà bố mẹ đẻ.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Nguyễn Thị Thanh Tâm
(Hoàn Kiếm - Hà Nội)