Đoạn video cô dâu quê Long An đeo vàng lồng vàng trĩu cổ hiện đạt hơn 1,5 triệu lượt xem trên tài khoản Tiktok Nguyễn Thị Cẩm Duyên. Trong đó, cổ tay, ngón tay của cô dâu cũng đầy lắc vàng, nhẫn vàng.
Dưới video, người xem bình luận sôi nổi: "Với giá vàng bây giờ, cô dâu đang đeo sương sương 2-3 tỷ đồng trên người", "Lấy chồng là gánh nặng mà nặng như này thì em cũng chịu"...

Cô dâu 18 tuổi đeo vàng trĩu cổ trong ngày cưới. Ảnh cắt từ video
Nhân vật chính của đám cưới là cô dâu Hoài Thương, 18 tuổi, quê Long An và chú rể Thành Phát, 20 tuổi, quê Tiền Giang. Đôi uyên ương tổ chức hôn lễ hôm 8/5. Cô dâu cho biết trong đám hỏi lẫn đám cưới, cả hai vợ chồng nhận được quà từ hai bên gia đình gần 30 cây vàng. Riêng nhà trai tặng các con khoảng hơn 20 cây vàng và 200 triệu đồng tiền mặt. Trong ngày cưới, số vàng cô dâu đeo trên người khoảng 15 lượng, có giá gần 2 tỷ đồng.

Đôi vợ chồng chụp ảnh với phụ huynh đôi bên trong lễ tân hôn hôm 8/5.
"Mình khá bất ngờ khi được nhận các món quà giá trị từ gia đình vì không được thông báo trước. Khi đoạn video về đám cưới viral trên mạng, mình cũng ngạc nhiên. Đeo 15 cây vàng trên người cồng kềnh nhưng gánh nặng này... mình chấp nhận được", Hoài Thương cười nói. Một phần các món quà giá trị từ gia đình cũng được đôi vợ chồng mới cưới sử dụng để làm ăn sau này.
Cô dâu 18 tuổi cho biết thêm, bố mẹ làm quản lý vựa gạo, còn nhà chồng mở tiệm vàng. Điểm thú vị là bố mẹ chồng và bố mẹ cô chênh lệch nhiều tuổi. Bố cô năm nay 70 tuổi, mẹ cô 60 tuổi, trong khi đó, bố mẹ chồng cô mới chỉ 39 tuổi. Xét về tuổi tác, bố mẹ Hoài Thương chỉ nhỉnh hơn chị cô vài tuổi.
Cô dâu nói chuyện tình của mình là "tình yêu sét đánh" bởi họ quen nhau trên Facebook và kết hôn chỉ sau 7 tháng. "Lúc ấy, mình tình cờ thấy Facebook chồng, nhìn anh đẹp trai, mình thích nên đã gửi lời kết bạn", Thương kể. Trò chuyện khoảng một tuần, Phát hẹn gặp Thương, ngỏ ý muốn cô làm bạn gái. Thương nhận lời và khoảng một tháng sau, đàng trai đã xin phép sang nhà gặp "người lớn" nói chuyện trăm năm.
Một video khác về đám cưới của uyên ương. Video: Tiktok Nguyễn Thị Cẩm Duyên
"7 tháng tìm hiểu, chúng mình yêu xa nhưng anh luôn khiến mình cảm nhận được sự quan tâm. Cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Anh chưa bao giờ làm mình buồn hay thất vọng, luôn coi mình là em bé", Hoài Thương nói. Mỗi ngày, Thành Phát thường xuyên nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm người yêu, tranh thủ gặp mặt cô 3-4 lần trong một tháng.
"Dù lấy chồng sớm, mình không thiệt thòi gì mà cảm thấy hãnh diện, may mắn khi gặp được chồng yêu thương, tốt bụng và có ba mẹ chồng dễ thương, yêu mến mình", Hoài Thương nói thêm.
Hiện Hoài Thương chuyển về quản lý tiệm vàng cùng chồng, xây đắp sự nghiệp và tổ ấm.
>> Xem thêm Kha Ly: 'Tôi vượt khó suốt 8 năm vì khát khao tiếng cười con trẻ'
Hằng Trần