Ngày 15/4, Đinh Ngọc Bảo Trân và Nguyễn Hữu An làm đám cưới sau gần hai năm yêu. Cả hai đều có niềm đam mê tốc độ, đặc biệt yêu thích xe phân khối lớn. Vì vậy, khi chuẩn bị cưới, Bảo Trân đã bàn với Hữu An để cô tự điều khiển xe của anh, chiếc mô-tô Harley Davidson Fat Bob 1.800cc, trị giá hơn 700 triệu đồng vào lễ đường.
Khi nghe cô dâu nói về ý tưởng này, An lo lắng cô gặp rủi ro, nhớ lại lúc Trân mới chạy xe nhỏ 175cc từng làm rơi cả biển số. Chưa kể, cô có thể bị lật tay lái, váy cưới cuốn bánh xe, va chạm với bàn ghế trong sảnh tiệc. Lúc đó, anh và người thân ngăn cản, gợi ý Bảo Trân chọn cách xuất hiện khác.
Tuy nhiên, Bảo Trân vẫn kiên định về lựa chọn này và quyết định tập luyện cho "màn chào sân" đặc biệt. Bảo Trân thuyết phục chồng hướng dẫn, cho mình tập chạy xe. Sau ba lần tập lái, Bảo Trân đã chinh phục được chiếc xe 1.800cc. Vì vậy, An yên tâm để vợ xuất hiện với "xế yêu" trong đám cưới.
Hôm cưới, cô dâu Bảo Trân chọn mặc váy cưới đơn giản và không mang giày cao gót. Nhà hàng cũng tạo một đường chạy riêng cho cô, bàn ghế được xếp xa nhau để đảm bảo an toàn cho Bảo Trân lẫn khách mời.
Đến lúc làm lễ, Bảo Trân đã chuẩn bị tinh thần và tập luyện thành thục nhưng cô vẫn hồi hộp khi lái xe Harley Davidson vào bên trong sảnh tiệc. Lúc ấy, nhiều khách mời bị bất ngờ và có người đứng lên hò reo trong tiếng động cơ vang dội. Bảo Trân thuật lại lời chú rể nói với cô lúc cô bước xuống xe: "Trời ơi, em ngầu quá!". Vào giây phút đó, Trân thở phào vì màn trình diễn của mình, cảm thấy tự hào xen lẫn niềm biết ơn vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Bạn bè của đôi uyên ương đã quay lại video cô dâu lái xe, đăng tải trên Tik Tok và nhận được nhiều lời chúc, khen ngợi. Đọc các bình luận, Bảo Trân nói: "Tôi rất hạnh phúc khi khoảnh khắc tiến vào lễ đường bằng xe mô-tô của mình được nhiều người yêu thích".
Một điểm nhấn khác của hôn lễ là sáng cùng ngày, chú rể cũng rước dâu bằng mô-tô với đoàn xe gồm 7 chiếc Harley. Xe hoa cô dâu chú rể đi cũng chính là chiếc xe Bảo Trân tự lái vào lễ đường. Trước đó, hai vợ chồng Trân đã chụp ảnh prewedding với bộ đôi mô-tô phân khối lớn của hai người và một chiếc của bạn.
Không chỉ có "màn chào sân" đặc biệt ở lễ cưới, đôi uyên ương cũng gây ấn tượng với chuyện tình "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Bảo Trân biết Hữu An từ lúc còn học chung trường đại học năm 2012 khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ công tác xã hội của trường. Tuy nhiên, hai người không có nhiều cơ hội trò chuyện, tiếp xúc.
Đến lúc đi làm, cả hai có một lần gặp lại nhau, trở thành bạn facebook vào ngày 7/6/2018. Nhưng tới khi TP HCM thực hiện giãn cách xã hội vì Covid, cả hai mới có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. Bảo Trân kể lại: "Hôm ấy là 6/7/2021, sập sàn chứng khoán nên tôi cũng có nhiều tâm sự. Vô tình, tôi đọc được story của anh An trên mạng xã hội. Thấy có người chơi chứng khoán giống mình, tôi vào bình luận. Từ đó, cả hai nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn".
Vì chung mối quan tâm, cả hai trò chuyện thường xuyên mỗi ngày. Hợp tính nhau nên Bảo Trân quyết định nhận lời yêu Hữu An. Trong gần hai năm, Hữu An hướng dẫn Trân tập lái xe mô-tô phân khối lớn. Cả hai thường lái xe mô-tô quanh TP HCM hoặc cùng nhóm bạn đi phượt Đà Lạt (Lâm Đồng), Bình Thuận... Trong những chuyến đi đó, Bảo Trân thường tự lái mô-tô riêng chứ không thích ngồi sau tay lái của bạn trai.
Đôi lúc, cặp uyên ương gặp phải bất đồng. "Nhưng chúng tôi chịu khó nói chuyện với nhau, không phải kiểu im lặng nín nhịn cho qua. Chúng tôi đều là người muốn giải quyết vấn đề. Bản thân tôi cũng không giận dỗi vì những chuyện vụn vặt. Nhưng một khi anh ấy để tôi giận tức là anh ấy đã làm sai, anh ấy sẽ xin lỗi. Cả hai chúng tôi cưới nhau vì có thể nói chuyện miết mà vẫn còn chuyện để tâm sự", Bảo Trân cho hay.
Sau hôn lễ, vợ chồng Bảo Trân dự định cùng nhau đi phượt nhiều nơi với các "xế yêu". Cả hai đều muốn tận hưởng thời gian vợ chồng son trọn vẹn trước khi có em bé.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC