Sau khi xong xuôi các thủ tục đón dâu, tiễn nhà gái về, họ hàng anh em trong gia đình chồng tôi lại tiếp tục ở lại ăn bữa tối. Quê chồng tôi có lệ, hễ gia đình nào có việc gì lớn (nhất là cưới hỏi) thì ăn uống triền miên ít nhất 3 ngày: 1 ngày hôm trước, 1 ngày chính và ngày hôm sau - mà cả gia đình đến ăn chứ không chỉ có đại diện đâu nhé.
Sau khi tôi thay quần áo và tiễn hết những người thân thiết của nhà gái ra về thì nhà trai cũng dọn mâm, chuẩn bị ăn bữa tối. Vì mọi việc đã gần xong nên tôi chẳng biết làm gì, cứ đứng lớ ngớ như gà mắc tóc. Cũng may chị dâu chồng tôi nhận thấy liền bảo: "Ở làng người ta hay để ý con dâu mới. Thím cứ lấy cái chổi ra quét qua cổng cho mọi người nhìn thấy".
![]() |
Tôi có một kỷ niệm khó quên trong ngày đầu tiên về nhà chồng. Ảnh: WTW. |
Tôi vâng vâng, dạ dạ rồi mang chổi ra quét cổng. Mấy hôm chạy sô chuẩn bị cho đám cưới, cộng với đêm hôm qua thức khuya "tâm sự" với mấy cô bạn nên người cứ mệt lả đi. Và hình như tôi vừa quét vừa ngủ gật. Đang mơ màng quét thì nghe thấy tiếng mọi người trong nhà cứ xôn xao. Một lúc sau thấy chồng tôi bê chậu nước chạy ra, vẩy khắp cổng và cầm chổi quét cùng tôi. Tôi ớ người, tỉnh hẳn ngủ. Thì ra cổng quá bẩn mà tôi quên không vẩy nước nên khi quét cứ bụi mù, bay cả vào trong sân nơi có bà con họ hàng đang ngồi "đánh chén". Thật không còn lỗ nào chui xuống - Thật mất mặt quá! Sau này có đứa cháu nhà anh họ mới bảo với tôi: "Thú thực đầu tiên cháu không thích thím, nhưng sau này cháu thấy thím cũng rất dễ mến".
Cho đến giờ, có thể bà con họ hàng trong làng đã quên việc đó, hay vì họ không để bụng và không đánh giá con người tôi chỉ qua một việc nhỏ, cũng có thể vì họ thấy tôi sống chân tình nên không thấy ai nhắc lại chuyện đó, và tôi nhận thấy mọi người cũng quý mến mình. Còn với tôi, đó là "sự cố" mà tôi không thể nào quên!
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Lê Ngọc Hân
(Hoàng Mai - Hà Nội)