Ông xã tôi không phải là người khó tính hay gia trưởng, rất dễ dãi trong mọi vấn đề và cũng rất chiều vợ. Chỉ duy nhất một điều đặc biệt là không thích vợ ăn mặc mát mẻ. Điều này khiến tôi cũng dở khóc dở cười khi vài lần đi ăn tiệc chung với anh ấy. Và tất nhiên điều đặc biệt ấy cũng áp dụng vào trong ngày cưới.
Thêm nữa, mẹ tôi và mẹ anh đều có chung ý tưởng là đám cưới không nhất thiết phải mặc váy cưới. Hai mẹ cho rằng váy cưới mà đi thuê thì giá còn cao hơn là đi may, nhưng may một cái váy thì cũng chỉ mặc được một lần, không có cơ hội được mặc lần nữa. Và thế là mọi người thống nhất cao ý tưởng may hai đầm dạ hội thật đẹp để tôi làm cô dâu.
Một ngày đẹp trời, tôi, mẹ tôi và một người bạn của mẹ đi tìm chỗ đặt may váy. Cả ba người phụ nữ có ba gu thời trang hoàn toàn khác nhau nhưng điểm chung duy nhất là cực kì khó tính. Với tiêu chí váy phải thật đẹp, phải thật lộng lẫy, phải thay thế được váy cưới và nhất là phải không được quá hở hang (vì ông xã không thích mà).
Khi đến Coeur de Valerie chúng tôi đều cảm thấy đã tìm được của hàng ưng ý, sau vài phút quan sát khắp tiệm, mẹ tôi lấy ra một chiếc váy. Khi mặc nó vào, mọi người đều sững sờ vì váy quá đẹp, quá sang và cũng khá kín đáo, thế là đã đáp ứng gần như mọi tiêu chí về một chiếc váy đẹp nhưng còn thiếu một chút là phải thay thế được váy cưới.
Thế là mẹ tôi yêu cầu đặt may chiếc váy y như vậy nhưng đuôi váy dài thêm một mét, lưu ý là chiếc váy hiện tại đuôi váy đã dài nửa mét. Đến ngày lên thử váy tôi khá ngạc nhiên vì đuôi váy sao dài thế (phải đến hơn 2m), thì nhân viên trong tiệm bảo khi cắt may chiếc váy thì còn thừa khoảng 1m vải nên tiệm quyết định tặng luôn cho tôi. Tôi mặc chiếc váy lên người và nhìn thấy một công chúa lộng lẫy trong gương đang nhìn mình mỉm cười mãn nguyện. Ngày đám cưới, mọi người đều khen cô dâu đẹp như nữ thần Hy Lạp trong trang phục chiếc váy kín đáo với đuôi váy dài thướt tha.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Thùy Phương Thảo
(Q.10, TP. HCM)