Cô dâu Tania Jennings bắt đầu niềm đam mê đan móc từ khi chỉ là cô bé, nhưng cô hầu như không bao giờ tự móc món đồ nào cho bản thân mình. Cho đến khi, cô quyết định thực hiện nhiệm vụ tốn nhiều thời gian và sự kiên trì, đó là trang trí chiếc váy cưới bằng những tấm len móc cầu kỳ.
Tania bắt đầu những miếng móc đầu tiên vào tháng 11/2014 và cô chỉ vừa kịp hoàn thành những chi tiết cuối cùng cho chiếc váy cưới ngay trước hôn lễ vài ngày. Đám cưới của cô diễn ra vào ngày 6/6 vừa qua. Tính tới thời điểm đó, Tania đã móc gần 1.000 giờ đồng hồ để làm đẹp cho chiếc váy cưới đặc biệt.

Váy cưới của Tania được may bằng vải satin màu bạc và được thiết kế bởi một người bạn của gia đình. Sau khi váy hoàn thành, cô dâu đã móc những mảnh len màu tím - là gam màu yêu thích của chú rể - để trang trí khắp thân và đuôi váy.
![[Caption]](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2015/07/17/1-3671-1437121749.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8abxS-PFCoGoFZqP3nyuTQ)
Tania đã móc tất cả khoảng 150 mảnh len họa tiết ren đủ kích thước. Có những mảnh cô phải dành tới 80 tiếng để hoàn thành.

Từ tháng 11/2014, cô đã bắt đầu móc những mũi len đầu tiên.

Điều đặc biệt nhất đó là có rất nhiều chi tiết len móc được làm lấy ý tưởng từ người thân của Tania như họa tiết hoa do chính chị dâu cô lựa chọn, hay mảnh móc hình con voi, bông hoa tulip cho các em bé, hay họa tiết thể hiện kỷ niệm tình yêu của cô và chú rể.

Khi việc móc hoàn thành, cô cùng người thân bắt đầu đính những mảnh len móc lên váy cưới.

Tania chia sẻ: "Những chi tiết trang trí trên váy sẽ trở thành trò chơi để mọi người tìm ra mảnh len móc nào thể hiện mình".

Ý tưởng tự trang trí váy cưới bằng những mảnh lên móc được Tania nghĩ đến khi xem hình một cô dâu khác tự móc toàn bộ váy cưới cho mình.
Mộc
Ảnh: Brides