Ngày 12/6, H'Moan Krông và Y Đa Nhi Niê (sinh năm 2004) tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà trai ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cô dâu cho biết nghi thức được thực hiện theo truyền thống dân tộc Ê Đê: Theo chế độ mẫu hệ nên nhà gái là bên chủ động rước rể và chuẩn bị lễ vật thách cưới. Sau lễ ăn hỏi, tùy vào sự thỏa thuận của hai bên, lễ cưới có thể được tổ chức tại nhà gái hoặc nhà trai.
Đoạn video trong ngày lễ được em trai H'Moan quay lại làm kỷ niệm. Sau khi đăng lên mạng xã hội, hình ảnh cô mặc trang phục truyền thống Ê Đê, thực hiện nghi lễ tại gian nhà chính đã thu hút hàng triệu lượt xem. Phần lớn bình luận dành lời khen cho nhan sắc của cô dâu "xinh như hot girl" và thích thú trước phong tục cưới độc đáo của dân tộc Ê Đê.
Đám hỏi của H'Moan Krông và Y Đa Nhi Niê hôm 12/6 thu hút hàng triệu lượt xem. Video: NVCC
"Tôi bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Hôm đó tôi nhờ trang điểm nên trông tươi tắn hơn thường ngày. Thực ra trong buôn có nhiều chị em Ê Đê xinh xắn hơn tôi nhiều", H'Moan nói.
Một chi tiết được nhiều người chú ý là thau tiền cô dâu và chú rể cùng ôm trong lễ ăn hỏi. Cô giải thích đây là phong tục của dân tộc mình, số tiền trong thau do họ hàng hai bên gom mừng, dành tặng riêng cặp vợ chồng để thể hiện sự yêu thương và tán thành đám cưới.
"Số tiền không nhiều nhưng rất ý nghĩa. Một số người trên mạng nhầm rằng đây là tiền sính lễ cho nhà trai nhưng không phải, đó là tiền khác", cô dâu nói.
Còn với chú rể Đa Nhi Niê, anh cho biết vừa hạnh phúc, vừa bỡ ngỡ trong ngày ăn hỏi. "Khoảnh khắc tôi nhớ nhất là khi trao nhẫn cho vợ. Lúc đó, tôi cảm nhận rõ người đi cùng mình đến cuối đời là ai. Họ hàng hai bên đều có mặt, ai cũng vui vẻ và đồng tình", anh nói.
Cô dâu H'Moan Krông. Ảnh: NVCC
Đa Nhi Niê kể, hai người quen nhau từ năm 17 tuổi khi còn học cấp ba. Ban đầu, dù có cảm tình với nhau, cả hai thống nhất tập trung cho việc học, chỉ giữ liên lạc như bạn bè cho đến sau khi tốt nghiệp mới chính thức tìm hiểu. Trong thời gian hẹn hò, họ phải xa nhau hai năm khi Đa Nhi Niê thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chú rể nói khoảng thời gian đó là giai đoạn thử thách lớn đối với cả hai.
"Trước khi đi nghĩa vụ, cũng có người xúi giục tôi buông bỏ, nói những lời không hay để làm tình cảm rạn vỡ. Nhưng tôi không quan tâm. Trong thời gian đó, vợ là người luôn tìm cách bên tôi nhiều nhất, dù mưa hay nắng vẫn lên thăm tôi. Hai năm gần như không thể liên lạc thường xuyên, nhưng tình cảm vẫn bền chặt", chú rể nhớ lại.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh cầu hôn bạn gái và nhận được sự đồng ý.
Đôi trẻ có hai năm yêu xa. Ảnh: NVCC
Trước sự chú ý lớn của công chúng với ngoại hình cô dâu, Đa Nhi Niê cho biết anh cảm thấy buồn vì tình cảm của cả hai bị đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài. "Một số người nói tôi không xứng với vợ, tiếc cho cô ấy. Nhưng họ không biết chúng tôi đã trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cố gắng", anh nói.
Tuy nhiên, anh tự hào khi hình ảnh phong tục lễ cưới Ê Đê được lan tỏa rộng rãi và được đa phần người xem chúc phúc.
Hiện H’Moan và Y Đa đang lên kế hoạch cho lễ cưới chính thức, sẽ tổ chức trong thời gian phù hợp với hai bên gia đình.
Phạm Linh