Trước kỳ nghỉ lễ 30/4, cặp Tuấn Anh và Ngọc nhen nhóm về một bộ ảnh cưới bình dị nơi quê nhà của chú rể ở Hải Phòng. "Khi đó, chúng tôi muốn chụp bộ ảnh đơn giản vì không biết tạo dáng nhiều. Sau đó, chúng tôi lựa chọn phương tiện di chuyển từ Hà Nội về quê là tàu hoả. Trên hành trình đi tàu về quê rất thú vị và nhiếp ảnh gia đã bắt được nhiều bức ảnh ngẫu hứng", Ngọc nói. Bộ ảnh trên tàu của cặp cô dâu chú rể được thực hiện trong vòng một buổi sáng. Do bộ ảnh được tác nghiệp bởi bạn thân của uyên ương nên cả hai gần như không mất chi phí gì ngoài quần áo và di chuyển. Xuống ga tàu, cả hai tản bộ trên những con phố của Hải Phòng - nơi thân thuộc, bình dị, chất chứa những ký ức đáng nhớ của Tuấn Anh. Cả hai dành ra khoảng 1 ngày để chụp ảnh quanh thành phố. "Tôi nghĩ việc lựa chọn trang phục phù hợp với màu ảnh, bối cảnh và concept mong muốn sẽ là những điều khó khăn khi thực hiện ảnh cưới street style", Ngọc nói. Với phong cách ảnh street style, quầy hàng bán trái cây, rau củ bình thường cũng có thể trở thành background cho uyên ương. Dựa trên kinh nghiệm của mình, cô dâu đưa lời khuyên bạn cần xác định rõ mong muốn của mình, sau đó lựa chọn địa điểm, concept, nhiếp ảnh gia phù hợp để thoải mát nhất trong thời gian chuẩn bị và thực hiện bộ ảnh. Nói thêm về mối tình của mình, Ngọc kể cô và chồng sắp cưới quen qua em gái Tuấn Anh. "Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào một buổi tối mùa đông rất lạnh", cô nhớ lại. Trải qua 6 tháng bên nhau, uyên ương luôn cảm nhận nhiều điều tích cực ở đối phương. Trong mắt Ngọc, Tuấn Anh là người vui vẻ, tích cực và biết quan tâm đến mọi người. Cả hai dành cho nhau cái ôm ở chợ vải. Khi lật giở ký ức, Ngọc thấy xúc động nhất với hành động của Tuấn Anh vào dịp Valentine trong Tết vừa rồi. Lúc đó cả hai đều ở quê ăn Tết, và đến đúng ngày Valentine, Tuấn Anh đã không ngại xa xôi mà dành 4 tiếng lái xe từ Hải Phòng về quê cô vào sáng sớm, xuất hiện trước cửa nhà với hoa hồng và quà trong tay. Ở bên nhau, cả hai luôn thấy được là chính mình, cùng muốn bên nhau tận hưởng những khoảnh khắc đời thường của cuộc sống. "Tuấn Anh biết tôi dễ gặp căng thẳng nên luôn muốn giúp tôi thoải mái. Trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới có nhiều vấn đề phát sinh, anh luôn là người nói chuyện, an ủi, động viên tôi", cô chia sẻ. Do dịch Covid-19 bùng phát nên cả hai đang phải hoãn đám cưới cho tới khi tình hình được kiểm soát. Hằng Trần Ảnh: Minh Q. Pham