Tờ Gulf News đưa tin bé Rawan, 8 tuổi, sống ở thành phố Hardh, tây bắc Yemen, đã tử vong do tổn thương nghiêm trọng vùng kín và bị chảy máu nhiều vào đêm tân hôn khi em bị gia đình ép cưới một người đàn ông 40 tuổi.
Vụ việc khiến các nhà hoạt động xã hội ở Yemen vô cùng phẫn nộ. Họ yêu cầu cảnh sát địa phương phải bắt giam "người chồng hung bạo" cùng gia đình nạn nhân rồi chuyển vụ án lên tòa để đòi lại công bằng cho cô bé.
Một blogger có tên Angry Man cho rằng chú rể trong cuộc hôn nhân nói trên "là một tên súc vật cần bị trừng trị nghiêm khắc tội lỗi mà ông ta đã gây ra". "Kể cả những người ủng hộ cho tội ác đó cũng cần phải bị trừng phạt", anh nói thêm.
Theo Examiner, những cuộc hôn nhân ép buộc trong đó cô dâu chỉ mới là những đứa trẻ hiện vẫn là một hủ tục được áp dụng tại nhiều khu vực nông thôn ở Yemen. Trên thực tế, nó có nguồn gốc về tín ngưỡng và văn hóa lâu đời, khá rộng rãi ở Yemen.
Vấn đề cô dâu trẻ em ở Yemen bắt đầu thu hút sự chú ý của báo chí thế giới cách đây 3 năm khi một cô bé 8 tuổi đến tòa và yêu cầu thẩm phán hủy bỏ cuộc hôn nhân gượng ép của em với người đàn ông ngoài 30. Cô bé cuối cùng đã được đồng ý cho ly hôn, và từ đó các nhà làm luật bắt đầu áp dụng các cách thức để hạn chế hủ tục này. Tuy nhiên mục tiêu đó vẫn chưa đạt được. Các báo cáo cho thấy hiện hơn một phần tư nữ giới ở Yemen đều kết hôn trước tuổi 15.
Hướng Dương