Vivian
- Tui sẽ phải lấy chồng! Tui mệt quá... không còn nước mắt để khóc nữa... Tui sẽ lấy chồng trong năm nay, lấy cái người mà gia đình tui đang gửi gắm bao hi vọng!
Tôi thật sự không biết nói gì, chia sẻ gì với bạn ở ngay thời điểm đó. Nhưng hơn bao giờ hết, ngay lúc tôi viết những dòng này, tôi hi vọng bạn có đủ nghị lực để chọn đúng cánh cửa của cuộc đời bạn.
Lập gia đình, đó là một kết thúc mở cho bất cứ ai. Kết thúc những ngày tháng độc thân tự do, và mở ra một cuộc sống lứa đôi bận rộn. Hạnh phúc mới sẽ bắt đầu từ kết thúc mở đó nhưng với điều kiện phải sống với người mình thật sự yêu thương và có thể chia sẻ mọi thứ. Và tiên quyết nhất là có thể hoà hợp phần nào về thể xác. Còn bạn? Cũng như tôi đều thừa biết rằng chúng ta chỉ có thể rung động với sự mềm mại, với những đường cong chứ không phải những thân hình mạnh khoẻ, vạm vỡ.
Lấy chồng?
Bạn thừa biết bạn không thể yêu người đàn ông đó, thừa biết không thể nào trọn vẹn tâm hồn cũng như thể xác... Nhưng ba mẹ muốn bạn lấy chồng để có thể giữ thể diện với họ hàng rằng "trai lớn lấy vợ, gái lớn theo chồng" và vì muốn tròn chữ hiếu với gia đình, bạn tự buộc mình phải lấy, tự cho mình một cái rọ để chui vào. Nhưng hôn nhân không phải là cách duy nhất để trả hiếu cho ba mẹ, sự hiếu nghĩa có rất nhiều cách để thể hiện.
Lấy chồng khi biết rõ bản thân mình là người đồng tính, là bạn lừa dối hi vọng của một người đang xây đắp từng viên gạch hạnh phúc cho cuộc đời. Chồng bạn sẽ nghĩ sao khi biết bạn là người đồng tính, nhưng lại giấu nhẹm chuyện đó. Anh ta sẽ nghĩ sao khi biết mình chỉ là một vật hi sinh cho sự trả hiếu của bạn, cho thể diện của ba mẹ bạn. Anh ta sẽ nghĩ sao khi cả gia đình bạn, ai cũng biết bạn không thể yêu một người đàn ông, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn ép bạn phải lấy và gán cho bạn suy nghĩ "lấy chồng là trả hiếu cho ba mẹ".
Anh ta sẽ nghĩ gì khi cái đám cưới anh ta đang dần chạm đến là một sự trao đổi ngầm trong gia đình bạn. Ba mẹ bạn đồng ý cho bạn tự do sống đúng nghĩa những gì bạn muốn với điều kiện "hãy lấy chồng, có hai đứa con, rồi muốn li dị hay muốn làm gì thì làm..." Cuối cùng bạn nói sẽ lấy, sẽ cố gắng hoàn thành đúng điều ba mẹ mong chờ rồi tìm cách li dị. Hôn nhân không đơn giản thế bạn à. Nhất là khi bạn có những đứa con, mọi việc lại càng khó giải quyết hơn.
Thắt thì dễ, nhưng mở thì khó.
Bước vào hôn nhân, bạn không thể phó mặc tất cả. Bạn không thể để chồng một mình lèo lái cuộc sống. Không thể dửng dưng đón nhận tiếp những hi sinh khác của anh, bởi khi lấy bạn, anh ta đã vô tình hi sinh rất lớn rồi. Bạn cũng không thể xem nhẹ bậc sinh thành bên chồng, càng không thể lơ là trước những ràng buộc lễ nghĩa họ hàng. Không thể nói như cách bạn nghĩ "sẽ nằm chịu trận với những giây phút vợ chồng". Sẽ rất đau đớn khi phải chịu đựng những khoảnh khắc mà bản thân luôn phải nhắc nhở "cố gắng một lát thôi...". Mái ấm hạnh phúc là điều bản thân bất cứ ai cũng mong muốn được xây dựng cùng bạn đời, và có bất công không khi chồng tương lai của bạn không hề biết rằng đây là một lâu đài cát và nó có thể bị sóng đánh bất cứ lúc nào. Đừng ích kỷ nghĩ rằng lấy cho xong rồi buông xuôi tất cả, bởi chồng bạn, anh ta chẳng có lí do gì để phải gánh chịu sự bất công đó. Anh ta có quyền mong chờ hạnh phúc cùng bạn, nhưng đừng biến nó thành sự căm phẫn.
Bạn nghĩ sao khi một đám cưới diễn ra trước sự chứng kiến và thành tâm cầu chúc của hai bên họ hàng, nhưng hơn ai hết tự bản thân và gia đình bạn hiểu rằng đây chỉ là một cái bình phong. Một ngày nào đó, cái bình phong không còn có thể che đậy nữa... bạn sẽ giải quyết như thế nào? Lúc đó bạn sẽ nói rõ với chồng "em là người đồng tính". Tại sao phải nói vào lúc đó mà không là lúc này?
Hãy nghĩ đến lúc bạn có những đứa con. Đó có phải là những em bé bạn mong chờ không, hay đó cũng chỉ là "kết quả cố gắng" từ sự trao đổi ngầm với gia đình, từ sự cắn răng chịu hàng đêm trong cái ôm ấp của chồng. Sau khi có hai đứa con, bạn nghĩ bạn có thể kết thúc được cuộc hôn nhân đó? Đúng là bạn có thể, nhưng không chắc bạn có quyền. Nếu chồng bạn là một người đàn ông biết thông cảm, đủ cao thượng để tiếp tục hi sinh một lần nữa thì bạn hãy chuẩn bị mà mang ơn anh ấy suốt đời. Nhưng nếu chồng bạn không thể tử tế đến như thế, cái kim trong bọc của bạn làm đau tâm hồn và sôi lên cái tự ái của đàn ông, thì lúc đó bạn thế nào? Chấp nhận chì chiết, chấp nhận một cuộc sống đau đớn và dằn vặt, chấp nhận làm một cái bóng bên chồng, cố xoa dịu cái tổn thương trong anh ta bằng cách buông xuôi trước những sự trả đũa của chồng hoặc cũng có thể của gia đình chồng.
Bạn hiểu rõ bản chất mình hơn ai hết, không thể thay đổi thì đừng tự đánh mình chạy vào đường cùng. Cái thể diện của gia đình có thể lớn, nhưng những hệ lụy từ cái thể diện đó lại càng lớn hơn nữa. Thử nghĩ đến cái ngày chồng bạn biết, gia đình chồng bạn biết... Cái thể diện gia đình bạn lúc đó và bây giờ, cái nào có thể giữ tốt hơn?
Hạnh phúc chỉ là khi bạn có thể sống đúng con người bạn, sống với người bạn thật sự muốn đi cùng ở những nấc thang cuộc đời. Hạnh phúc không thể tồn tại nếu bản chất của hai tâm hồn là sự đối chọi. Khập khiễng còn cố mà kê cho bằng chứ nghịch nhau thì khó lắm bạn à.
Hi vọng bạn sáng suốt và bình tâm hơn để quyết định đâu là nút thắt mở cho cuộc đời mình. Nếu bạn vẫn giữ ý định lấy chồng, tôi thật tâm cầu chúc bạn hạnh phúc, và cũng thật lòng mong người đàn ông của bạn đủ bao dung để tha thứ khi biết những khoảng kín trong tâm hồn còn đang khép chặt ở bạn.
Vài nét về blogger:
Nickname: Vivian
Câu nói yêu thích: 'Ngày mai luôn luôn mới'.
Các bộ phim yêu thích: Buterfly, Gia...
Ca khúc yêu thích: Happy together.
Nếu có 1 triệu USD, tôi sẽ đi vòng quanh thế giới cùng người mình yêu thương. Và tôi mong ước, mình không phải bận tâm đến mọi người, để có thể yêu bằng cả trái tim mình.
Bài đã đăng: Nhật ký Mầm Sống (2), Nhật ký Mầm Sống (1), Vị ngọt của muối, Ngôi Sao, gạch nối mẹ và tôi, Giấc mơ soirée trắng, Cái 'tôi' của người mẹ, Con rẽ trái mẹ nhé.
Mến gửi chuyên mục Chơi blog - Ngoisao.net. Đây là thời điểm tôi vô cùng băn khoăn và đầy mâu thuẫn, tôi thật sự không biết nên làm thế nào cho đúng với lương tâm của bản thân, với trách nhiệm của một người con với gia đình và trách nhiệm của một người có thể gọi là vợ tương lai. Tôi là một đồng tính nữ, và tôi sắp sửa lấy chồng. Rất tiếc tôi hoàn toàn không muốn lấy chồng, nhưng trước sức ép của gia đình, tôi buộc lòng sẽ phải lấy. Tôi thật sự cám ơn nhịp cầu Chơi Blog của Ngoisao.net, vì qua đó tôi đã quen được người bạn thật sự thân thiết, cô ấy đã viết cho tôi những lời khuyên chân thành ở trên đây, nhưng thật sự tôi vẫn chưa đủ can đảm để quyết định nên làm thế nào. Tôi muốn chia sẻ điều tôi lo lắng với Chơi Blog, tôi biết chuyên mục được sự quan tâm của rất nhiều bạn đọc nên tôi tin qua bài viết, tôi sẽ nhận được nhiều lời khuyên nên làm thế nào cho đúng. |