Trần Thị Tú sinh năm 1989, sống với bà ngoại bằng tiền trợ cấp gia đình liệt sĩ hàng tháng của bà. Đến năm 2000, Tú mới đến trường đi học.
Cuối tháng 8, bụng Tú ngày càng to ra. Bà ngoại hỏi, Tú bảo do ăn cơm no. Bà Hoa nghi ngờ, cùng một số chị em đưa Tú đi khám. Kết quả cháu Tú có thai trên 20 tuần. Động viên mãi Tú mới dám khai có ăn nằm với ông Như.
Sau hơn 7 tháng mang thai đến trường, Tú vừa nghỉ học dở dang lớp 4 chờ ngày sinh.
Bà con ấp Xẻo Đước 1 góp tiền bạc giúp bà Hoa tố cáo ông Như đến cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Hơn hai tháng qua cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Ông Bùi Văn To, Trưởng Công an xã Đông Yên cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình bà Hoa, công an xã tiến hành điều tra lấy lời khai những người liên quan.
Công an xã chuyển hồ sơ lên công an huyện giải quyết. Ông Trần Kim Em, Trưởng công an huyện An Biên lý giải theo lời khai của Tú: Tháng 4, trong một lần bà ngoại đi vắng, ông Như lẻn vào nơi cháu Tú ngủ giờ trò bậy bạ. Cháu Tú chống cự, ông Như dọa: "Không cho quan hệ sẽ chết cả đám".
Sau lần đó ông Như kêu cháu Tú đến nhà cho tiền, khoảng 30.000 đồng và các thứ đồ ăn như xoài, cá khô rồi tiếp tục quan hệ thêm hai lần nữa.
Tuy nhiên, qua đấu tranh và đối chất, ông Như không thừa nhận việc quan hệ với Tú. Xác minh những nguồn tin chứng cứ hỗ trợ cho lời khai của Tú cũng chưa có cơ sở rõ ràng.
Công an huyện An Biên kết hợp với Ủy ban Dân số Gia đình & Trẻ em huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, gặp gỡ, giải thích động viên bà Hoa chờ đến khi Tú sinh con sẽ trưng cầu giám định ADN con của Tú để làm rõ cơ sở vụ án.
(Tên các nhân vật đã được thay đổi)
(Theo Gia Đình & Xã Hội)