Emma Edwards, 10 tuổi, từng luôn ước mơ được làm đám cưới. Cô bé và bạn trai Daniel Marshall Christopher "DJ" Williams, Jr., từng cố tổ chức hôn lễ ở trường tiểu học, nhưng giáo viên nói rằng hai đứa trẻ không thể làm việc này ở trường.
Tuy nhiên, Emma và DJ cuối cùng cũng được trao nhẫn cho nhau trong một buổi lễ lớn hôm 29/6, chỉ 12 ngày trước khi Emma qua đời vì bệnh bạch cầu.
Theo NY Post, Emma được chẩn đoán mắc Bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính (ALL) hồi tháng 4/2022. Bố mẹ cô bé là Alina và Aaron Edwards, sống ở Walnut Cove, Bắc Carolina, từng hy vọng con gái có thể chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác này.

Emma và DJ trong 'đám cưới' hồi tháng 6. Ảnh: Kennedy News
Theo Mayo Clinic, ALL là một loại ung thư ảnh hưởng đến máu và tủy xương. Đây là loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em, và các phương pháp điều trị có thể mang lại cho bệnh nhi ALL cơ hội phục hồi tốt. Tuy nhiên, hồi tháng 6, bố mẹ Emma nhận được tin bệnh của con gái nhỏ không thể chữa khỏi, và bé chỉ có thể sống được thêm ít ngày.
"Chúng tôi đã tiến hành một phương pháp điều trị khác, và các bác sĩ nói con bé có thể chỉ sống được từ vài ngày đến một tuần chứ không phải vài tuần", Alina, 39 tuổi, nói với Kennedy News and Media. "Cả gia đình thực sự không hề muốn nghe tin đó. Chúng tôi đã tưởng rằng việc áp dụng một phương pháp điều trị khác cho con có thể sẽ hiệu quả. Nhưng thông báo của bác sĩ giống như một cú đấm vậy. Đó là điều bạn chẳng bao giờ tưởng tượng đến".
Đây chính là lúc mẹ Alina và DJ bắt đầu hành động, lên kế hoạch cho một đám cưới giả. "Ý tưởng này đến với chúng tôi rất nhanh. Chúng tôi hoàn thành nó trong chưa đến hai ngày. Tất cả mọi thứ trong đám cưới đều được quyên góp", Alina nói về "đám cưới" của con gái, một buổi lễ trong vườn với khoảng 100 khách tham dự.
"Buổi lễ rất quý giá, hai đứa trẻ kết hợp với nhau rất tốt. Chồng tôi phải nói rằng anh ấy giao con gái cho DJ. Một người bạn của chúng tôi làm lễ, một người bạn đọc một câu trong Kinh thánh và người bạn thân nhất của con bé làm phù dâu", Alina nói thêm.
Không giống như nhiều bà mẹ vợ khác, Alina không có gì ngoài những lời tử tế dành cho "con rể" mới của mình: "DJ là đứa trẻ có tâm hồn ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp. Thằng bé có một trái tim vàng và thực sự yêu quý Emma", cô nói.
Alina cho hay Emma khá khỏe mạnh cho tới năm ngoái, vợ chồng cô đưa con đi khám sau khi con ngã. Lúc này, các bác sĩ phát hiện khối u ác tính ở chân Emma. "Trước đó, con bé chưa từng ốm đau. Rồi đột nhiên, con bắt đầu bị ngã liên tục. Chúng tôi vô tình phát hiện ra. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra chân Emma và phát hiện tế bào ung thư đã ăn sâu vào xương con, khiến xương yếu đi", Alina kể.
Bạn bè, hàng xóm của Emma trong cộng đồng Walnut Cove đã thể hiện sự ủng hộ đối với cô bé và cả gia đình Edwards. Những người lái xe đua tại Sân vận động Bowman Grey ở Winston-Salem, Bắc Carolina, gần đó, đã dán sticker "Đội quân của Emma" lên xe họ tại một sự kiện đua xe vào tháng trước.
Các sticker này cũng được bán như một nỗ lực gây quỹ để giúp nhà Edwards, Winston-Salem Journal đưa tin.
"Hầu hết trẻ em đều muốn đến Disneyland, nhưng Emma muốn kết hôn, làm vợ và sinh ba đứa con", Alina nói. "Con bé rất ngọt ngào. Tôi luôn nói với chồng rằng chúng tôi phải làm cho cuộc hôn nhân của mình trở nên thật vui vẻ, bởi đó là tất cả những gì con muốn", Alina cho hay.
Hướng Dương (Theo NY Post)