Tôi năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối đại học. Tôi và người yêu đã quen nhau được bốn năm. Tình yêu chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió. Cô ấy học trung cấp nên ra trường sớm hơn tôi hai năm. Cô ấy làm phục vụ nhà hàng đã gần hai năm. Tính cô ấy thân thiện, dễ gần, khá xinh nên có nhiều chàng theo đuổi, kể cả khách đến quán nhậu lẫn nhân viên làm chung.
Tôi là một thằng con trai mới lớn nên hay ghen. Tuy có nhiều sóng gió nhưng chúng tôi vẫn giữ được tình yêu. Khoảng gần hai tháng nay, tôi hay bỏ mặc cô ấy vì ham chơi với bạn bè. Tình cảm chúng tôi không còn như lúc đầu nhưng tôi vẫn yêu cô ấy nhiều.
Mấy ngày nay, cô ấy cắt đứt liên lạc với tôi, không còn quan tâm tôi như ngày trước. Hỏi ra thì cô ấy nói không còn yêu tôi nữa. Nhưng tôi không tin và giờ tôi đã biết lý do cô ấy xa lánh tôi là vì cảm thấy không xứng đáng với tôi. Cô ấy làm phục vụ nhà hàng không đủ sống, lương thấp, tiền "tip" ít nên đã xin vào phòng Vip làm. Tôi biết làm phòng Vip thì phải thân mật, để khách sờ mó nên tôi không đồng ý. Cô ấy không dám nói với tôi và chấp nhận từ bỏ tôi để kiếm tiền.
Từ trước tới giờ, tôi biết cô ấy là người chân thật, không đánh mất bản thân để làm những công việc như vậy (chúng tôi cùng quê, chơi thân với nhau từ nhỏ). Tôi biết vì hoàn cảnh gia đình nên cô ấy mới chấp nhận công việc như vậy.
Tôi biết cô ấy còn yêu tôi. Tôi đã khuyên nhiều lần nhưng không được. Tôi dọa nói với gia đình thì cô ấy bảo nếu tôi làm vậy, sẽ hận tôi suốt đời. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi yêu cô ấy nhưng không chấp nhận người yêu, sau này là vợ mình làm công việc như vậy. Xin cho tôi một lời khuyên.
Độc giả nam