Đăng tải gần dịp Trung thu, clip hài hước với lời hát chế từ ca khúc "Chiếc đèn ông sao" đang thu hút sự chú ý của cộng động mạng. Trong clip là một anh chàng cầm đàn và trình bày bài "Trung thu thời nay" được viết lại lời theo "Chiếc đèn ông sao" quen thuộc mỗi dịp Trung thu về. Lời ca về sự khác nhau của Trung thu thời nay và xưa kia, khi trong một thế giới hiện đại, trẻ con đã không còn biết đến những giá trị truyền thống. Bài hát có đoạn: "Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Thu này đón rằm có còn ai dùng. Lũ trẻ thời nay cầm iPad, iPhone. Vui gấp trăm lần cầm chiếc đèn ông sao…"
Được trình bày bởi chàng trai với nickname Việt Johan, tên thật là Nguyễn Tường Việt, sinh năm 1983, cựu sinh viên của ĐH Kiến trúc Hà Nội được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ xem như "anh cả" của làng nhạc chế với các ca khúc gây tiếng vang như "Chuyện ba người thời nay" (dựa theo bản gốc 'Chuyện ba người') hay "Dù cho 8/3" (dựa trên ca khúc 'Dù cho cách xa').
Giọng hát chân tình, cách biểu cảm thú vị, cũng những trăn trở về trung thu thời nay, clip đã nhận được nhiều sự thích thú, đồng cảm của người xem. Nickname Ducminh Hoang viết: "Đầu tiên nghe anh hát buồn cười lắm ạ. Nhưng nghe đến đoạn giữa lòng chợt quặn lại, nhớ hồi bé cùng lũ bạn làm đầu sư tử, múa trống mặt nạ,... bao háo hức, chờ đợi, niềm vui của một thời con trẻ. Giờ đây trẻ em thiệt thòi thật đấy". Cùng đồng cảm, bạn Tungbui viết: "Chuẩn thật. Giờ Trung Thu thì toàn các bạn xì-teen thi nhau chụp ảnh xem ai đẹp hơn, chứ còn quan tâm gì đâu. Nhớ ngày xưa cứ Trung thu là cả xóm ra đường xem múa lân, giờ không còn rồi".
Sau một tuần đăng trên YouTube, clip của "anh cả" làng nhạc chế đã nhận được hơn 120.000 lượt xem cùng hơn 1.000 lượt yêu thích.
Sydney
Video: YouTube