Đội bóng vùng Đồng Tháp Mười không phải giải tán và tiếp tục cuộc chơi V-League 2015. Tin vui đến với các thành viên đội bóng, người hâm mộ trong những ngày qua. Chỉ qua vài thủ tục cần thiết nữa, đội bóng có truyền thống 70 năm sẽ có kinh phí dự V-League 2015. Trong những ngày tới, quyết định Đồng Tháp dự V-League sẽ được thông báo để HLV Phạm Công Lộc hội quân, tuyển chọn lực lượng bởi mùa giải mới còn hai tháng nữa khởi tranh.
Mạnh Thường Quân đứng ra tài trợ lớn cho đội bóng vừa giành quyền chơi V-League hiện chưa được công bố. Nhưng theo một số thông tin, đó là doanh nghiệp hoạt trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản có tiếng, đặt trụ sở tại TP HCM. Đơn vị này không chỉ chăm lo cho đội bóng chuyên nghiệp mà còn có ý định kết hợp cùng Đồng Tháp trong vấn đề đào tạo trẻ để phát triển lâu bền.
Ngoài nguồn kinh phí từ nhà tài trợ chính, đội bóng miền Tây còn đang cố gắng huy động nhiều nguồn tiền khác theo phương châm mà bầu Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF) từng gợi ý “một doanh nghiệp làm không được thì nhiều doanh nghiệp cùng làm”. Các nguồn thu khác CLB Đồng Tháp hướng tới là tiền từ việc khai thác các bảng quảng cáo, tài trợ phụ, bán vé cả mùa cho các cơ quan, đoàn thể và người hâm mộ yêu mến đội bóng… Theo một lãnh đạo CLB, với tình hình bóng đá Việt Nam hiện tại, Đồng Tháp có thể hoạt động với nguồn kinh phí khoảng 15-20 tỷ đồng, dù con số ban tổ chức đưa ra bắt buộc là 35 tỷ đồng.
Kết thúc mùa giải 2014, đội bóng xứ bưng biền chỉ còn một số cầu thủ như Thanh Hiền, Bửu Ngọc, Thanh Hào còn hợp đồng, số còn lại đã hết hợp đồng. Tuy nhiên, điều thuận lợi là CLB luôn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của cầu thủ trong giai đoạn hiện nay. Háo hức với tin đội bóng được cứu, nhiều cầu thủ gốc Đồng Tháp hiện thử việc tại CLB khác cũng hướng về quê hương, sẵn sàng trở lại dù biết mức thu nhập dự kiến thấp hơn. Về ngoại binh, đội cũng dự kiến đưa về tiền đạo Felix và Samson (Bình Dương).
Cách đây hơn 10 ngày, Đồng Tháp từng phải nói lời chia tay sân chơi V-league 2015 vì không có kinh phí. Đội bóng còn nợ cũ 15 tỷ đồng. Hướng tới mùa giải mới, CLB cần 35 tỷ đồng theo quy định của VPF để tham dự cuộc chơi. Những con số vượt quá khả năng nên đội bóng nhà nghèo không thể dự sân chơi chuyên nghiệp, chỉ tập trung làm đạo tạo trẻ. Nhưng nay, điều kỳ diệu đang đến và cũng đem theo tín hiệu tốt với bóng đá Việt. Người hâm mộ nơi đây bàn tán xôn xao về điều thần kỳ đang tới với đội bóng của mình. Một không khí “vui như Tết” đang diễn ra nơi đây, dù cần thêm thời gian để sự việc được chính thức công bố.
Ngọc Hà