![]() |
Không phải trọng tài nào cũng "oai phong" được như Collina. |
Chuyện ở Hà Lan
Tại giải VĐQG Hà Lan đã xảy ra một chuyện hài hước: Sau khi quyết định cho Twente hưởng quả penalty, thủ môn Lodewijks của Feyenoord đã cầm quả bóng quỳ xuống đưa cho ông trọng tài Haverkort và nói: “Đây là quả bóng của ông, và trận đấu này cũng là của ông luôn đấy”.
Ông Haverkort đã đáp trả bằng cách… lè lưỡi trêu ngươi Lodewijks như một đứa trẻ con, mà lại “không chỉ 1 mà là tới… 6-7 lần gì đó” (lời thuật lại của thủ thành Lodewijks). Ngay lập tức, Chủ tịch Uỷ ban trọng tài Hà Lan, ông Jaap Uilenberg đã lên tiếng chỉ trích: “Hành động của ông ấy không xứng với một trọng tài tý nào”.
Chuyện ở Nam Phi
Một sự kiện khủng khiếp thực sự đã diễn ra trên sân cỏ Nam Phi mà mãi mãi không thể cứu vãn nổi và nhân vật gây nên thảm cảnh ấy là một vị trọng tài. Khi HLV của CLB Marcelle (tại Kenton) chạy thẳng vào sân phản đối quyết liệt quyết định của trọng tài phạt thẻ vàng một cầu thủ của ông, toàn bộ đội bóng đã lao vào sân. Trước tình cảnh đó, vị trọng tài đã thản nhiên rút khẩu súng lục và bắn chết HLV kia.
Đại diện viện kiểm sát thành phố Grahamstown nói: “Ông ấy đã hoảng loạn khi toàn bộ đội bóng đằng đằng sát khí lao vào sân đe dọa, và dễ hiểu tại sao ông ấy lại rút súng bắn HLV của Marcelle. Vấn đề là tại sao ông ấy lại có thể mang cả khẩu súng vào sân và chạy cho đến lúc xảy ra sự việc?”.
Chuyện ở Moldova
Bi kịch suýt nữa đã xảy ra tại Moldova trong trận đấu tại giải hạng Hai giữa AC Roso Floreni và AC Politechnica Chisinau. Trọng tài Vitalie Onica đã quyết định cho Politechnica hưởng quả penalty đồng thời đuổi cổ cầu thủ Mihai Macovei bằng một chiếc thẻ đỏ.
Quá tức giận, vị Chủ tịch của CLB này đã lồng lộn khởi động một chiếc xe Jeep và lao thẳng vào sân đuổi theo như định cán chết vị trọng tài. Rất may là cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn sự việc.
Sau đó, vị Chủ tịch này bị cấm đến sân đến hết giải dù đã có lời giải thích rất “ngây thơ”: “Tôi không có ý xâm hại ông ấy. Tôi chẳng đe doạ, chẳng đấm ông ấy cú nào và ông ấy cũng không bị xây xát gì”.
Trọng tài trúng số
Theo baobongda.com.vn, trọng tài Hristo Ristoskov người Bulgary đã làm một bữa tiệc đình đám để khao nhân sự kiện ông trúng số tới 45.000 euro hồi tháng 4. Theo như ông tiết lộ thì ông thường xuyên đánh xổ số hàng tuần và luôn chỉ đánh 1 con số duy nhất. Con số mà ông trúng lần này đã được ông theo đuổi từ… 10 năm nay.
Trọng tài… “cởi truồng”
Trong trận đấu tại Bỉ giữa hai CLB Youngs Stars Eeklo và FC Zelzate, trọng tài Jacky Temmerman đã bị một CĐV lao vào sân hùng hổ, điên cuồng lột sạch sẽ quần áo ngay trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.
Sau trận đấu “cởi truồng” này, ông Temmerman vừa ngán ngẩm vừa tức tối tuyên bố: “Trông tôi lúc đó thật tuyệt vời trước hàng nghìn cặp mắt. LĐBĐ hãy đi tìm một kẻ ngu xuẩn khác sẵn sàng nhận 20 euro sau 90 phút để rồi phải tồng ngồng rời SVĐ”. Trọng tài Jacky Temmerman bị một CĐV lột truồng ngay trên sân cỏ.