Tụi mình đã đám hỏi ngày 3/12 và dự tính sang tháng 03/2012 sẽ làm đám cưới. Ngày 1/2/2012 sẽ là kỷ niệm tròn 1 năm tụi mình quen nhau. Nhớ về lúc ấy không biết có phải ông trời đưa đường chỉ lối không mà đến bây giờ ngẫm lại nếu không có ngày hôm đó thì hai đứa bây giờ có nên duyên vợ chồng không nữa?
Mình và ông xã ở gần nhà nhau, thế mà từ nhỏ đến lớn hai đứa chẳng hề biết mặt nhau. Hôm ấy, em gái mình muốn xin nha đam về nấu thạch, kêu nó đi xin thì không chịu, thế là mình phải đi thế. Đến nhà anh, anh ngồi trong nhà nhìn thấy và muốn làm quen nhưng không biết bằng cách nào nên mới nhờ em trai hẹn đi uống cà phê, tạo ra chuyện tình cờ gặp nhau trong quán cà phê và thế là bắt đầu biết mặt nhau.
Tuy thời gian quen nhau không lâu, nhưng những giận hờn, hiểu lầm giữa hai đứa cũng không ít. Trải qua nhiều khó khăn, thấy có thể cùng nhau đi đến suốt cuộc đời nên mình đã đồng ý theo chàng về dinh.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.