Bạn Võ Thị Thu Hạnh chia sẻ: Chúng tôi quen nhau lần đầu tiên trên Facebook. Trong lần nói chuyện đầu tiên ấy tôi nói đùa với anh là mời anh sang phòng tôi ăn cơm, nghĩ là đùa nên chắc anh không qua nhưng anh thì nghĩ thật nên lại đến. Anh đứng chờ tôi giữa trời nắng tháng 3 gay gắt và gọi điện không thấy tôi nghe máy... Cũng chỉ vì vô tình để điện thoại chế độ im lặng nên tôi không hay biết.
Dường như có giác quan nào mách bảo nên tôi tìm điện thoại xem giờ và thấy có 5 cuộc gọi nhỡ của "số lạ". Tôi bấm máy định gọi lại thì nhận tiếp cuộc gọi của anh. Ra đón anh tôi bàng hoàng tự hỏi: "Trời ơi, sao người này to con thế", "trời ơi sao mà đen dữ vậy", "trời ơi, sinh năm 90 sao mà già thế"...
Nghĩ rằng chỉ xem anh là bạn thôi, nên tôi nói chuyện với anh rất vô tư, và sự vô tư của tôi là dẫn anh đi mua đồ trẻ con cho cháu anh. Anh ngượng ngùng khi cùng tôi bước vào shop quần áo trẻ em, lúc lựa đồ anh bảo "giống ghê á". Tôi giật mình: "Ơ... 10 năm nữa nhé!".
Và thế là tôi đã gieo vào đầu anh hình ảnh "anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ". Anh gọi tôi là "mẹ" và tự gọi mình là "ba"... Hai kẻ mơ mộng gặp nhau và cùng đặt tên cho "con chúng mình" từ khi đó luôn. Quê ở Đăk Nông nhưng chúng tôi quyết định đi Đà Lạt chụp hình cưới. Một ngày chụp hình có nắng, có mưa, có cả giông tố nhưng kết thúc ngày chụp hình là ánh hoàng hôn vàng vọt, giống như chuyện tình chúng tôi đang trải qua vậy. Mong hạnh phúc luôn ngự trị lại ngôi nhà nhỏ bé của tôi.




























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.