Có lẽ kỷ niệm ấn tượng và khó quên nhất chính là Noel 2009, khi ấy để thể hiện tình cảm với mình (lúc này tụi mình chưa yêu nhau) anh đã tặng mình một bó hoa rất to mà theo anh đó là hoa cải (vì mình thích hoa cải mà). Tất nhiên mình đã rất vui khi đón nhận bó hoa đó, không phải vì đó là loại hoa mình thích, chỉ đơn giản vì tấm long anh dành cho mình mà thôi, mình im lặng và mỉm cười. Sau đó vài hôm, anh có đến chỗ mình chơi, và lúc đó anh mới biết bó hoa anh tặng mình là hoa thì là khi bạn mình trêu mua cá về nấu canh. Có lẽ đó là kỷ niệm không bao giờ quên, và cũng là cái cớ để mình trọc quê ông xã.
Giờ đây, khi hai đứa đã thành vợ thành chồng mình cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với hạnh phúc bên ông xã. Bộ ảnh này tụi mình thực hiện vào ngày 18/10 tại công viên Thống Nhất - Hà Nội. Qua bộ ảnh này, mình muốn nhắn với ông xã: "Anh ah! Em xin lỗi vì tất cả những điều xưa nay đã làm anh buồn. Giờ đây, quãng đường trước mắt chúng ta còn rất dài, nhưng em tin với tình yêu và sự cố gắng của hai đứa, chúng mình sẽ vượt qua tất cả. Em yêu anh! Yêu anh rất nhiều!"











>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.