Mình là Giàng Minh Châu còn chú rể là Vũ Quang Tùng. Chuyện tình yêu của bọn mình bắt đầu khi mình và anh ấy còn là những cô cậu sinh viên rụt rè, trẻ con. Sau bốn năm, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 3/11 sắp tới và bọn mình sẽ chính thức trở thành người một nhà. Là người H'Mông, có sẵn bộ quần áo của dân tộc mình nên bộ ảnh cưới được thực hiện trên ý tưởng chuyện tình lãng mạn của cô gái H'Mông và du khách lãng tử.
Đây là câu chuyện rất dễ thương về sự dung hòa và niềm tin trong tình yêu,cũng là lời cảm ơn chân thành đến sự ủng hộ vun đắp suốt thời gian dài từ hai bên gia đình. Hy vọng nó sẽ là món quà nhỏ của vợ chồng chúng mình dành tặng cho gia đình và những người bạn thân thiết.
Câu chuyện bắt đầu:
Ngày xưa nơi núi rừng chỉ có gió, mây, giăng giăng khắp bản làng... có 1 cô bé lớn lên như bông hoa của núi rừng
Với nụ cười tỏa nắng
E ấp dưới sắc thổ cẩm rực rỡ
Ngày qua ngày, cô vẫn tung tăng vui múa hát giữa đại ngàn
Rồi một ngày...Chàng, như bao nhiêu lãng tử trải dài bước chân khắp giang hồ ghé qua nơi đây...
...mê đắm trước vẻ đẹp của nàng
Và rồi cuộc chinh phục bắt đầu
Không biết ai đã chinh phục ai. Nghe đồn... Và chàng đã khoác trên mình chiếc áo thổ cẩm mà nàng đã dệt ròng rã bấy lâu nay
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.