Anh quen tôi khi tôi rơi vào vực thẳm: hôn nhân tan vỡ, công việc suy kiệt và rơi vào đáy khủng hoảng. Tôi phải gửi con, trông nhờ vào ông bà ngoại.
Ngày tôi trắng tay cũng là ngày anh đến với tôi. Những tưởng chỉ là một người bạn bình thường chỉ vì cùng chung sở thích là âm nhạc, vậy mà chúng tôi lại tiến gần với nhau hơn như một định mệnh. Tôi cho anh sai số điện thoại vậy mà 1 tuần sau anh đã liên lạc được với tôi bằng cách "hãy chọn số đúng". Anh chỉ dạy tôi tất cả bắt đầu từ con số không.
Từ ngày quen biết anh tôi biết thế nào là Internet, thế nào là vi tính văn phòng, thế nào là một nhà quản lý. Chỉ 5 tháng sau tôi đã có một công việc ổn định với vị trí quản trị mà trước đây tôi chỉ nằm mơ mới có. Tôi mua được xe tay ga, laptop, được sử dụng điện thoại tốt bằng chính sự vươn lên và sự giúp đỡ từ anh. Điều mà tôi cho là định mệnh đó chính là biển số xe mà tôi mua được sau này lại rất giống số xe của anh ấy.
![]() |
Tôi hạnh phúc với tình yêu anh dành cho mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Tuy có xe rồi nhưng anh vẫn bắt tôi để xe ở nhà, anh đưa đón tôi đi làm. Đưa đón con tôi đi học. Ai mới quen biết tôi đều khen tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Định mệnh như gắn kết chúng tôi lại với nhau. Anh đến như để bù đắp lại tất cả những mất mát của tôi trước đó.
Anh yêu tôi bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình. Chỉ biết cho đi và chưa bao giờ đòi hỏi nhận lại từ tôi điều gì. Sau 2 năm rưỡi quen nhau, anh đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Mặc cho quá khứ trước đây, mặc cho anh chưa từng có vợ, anh hứa sẽ làm những điều tốt nhất cho tôi.
Ngày đám cưới, trời mưa rất lớn như hòa vào bài hát "Cơn mưa tình yêu" mà chúng tôi hát tặng cho quan khách. Dù chuẩn bị rất kỹ, đi thu âm tại phòng thu, lời thì thuộc làu vì là bài hát tủ, ây vậy mà chỉ một ánh nhìn của tôi, anh đã quên lời không hát mà tiếng hát vẫn vang lên trong sảnh của nhà hàng tiệc cưới. Khoảnh khắc ấy có lẽ là khoảnh khắc tôi biết rằng tôi có vị trí rất quan trọng trong lòng anh và tôi phải biết sống và làm vợ như thế nào cho thật xứng đáng với tất cả tình yêu anh dành cho tôi.
Nếu phụ nữ nào có hoàn cảnh như tôi trước đây. Bạn đừng buồn, đừng bi quan. Hãy quan niệm rằng "Sự kết thúc của cuộc sống này cũng là sự bắt đầu của cuộc sống mới! Cuộc đời sẽ bù đắp lại cho chúng ta tất cả những mất mát trước kia".
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Tú Anh